Rafael Nadal: Thất bại đẹp nhất trong sự nghiệp

13:59 Thứ hai 30/01/2012

Rafael Nadal thừa nhận trận chung kết siêu kinh điển tại giải Úc mở rộng vừa qua thực sự là “thất bại đẹp nhất” của anh dù người chiến thắng cuối cùng không phải là anh.

Rafael Nadal: Đây là "thất bại đẹp nhất” trong sự nghiệp của tôi

Tay vợt người Tây Ban Nha đã lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam thứ 11 của mình sau khi để thua Djokovic trong trận chung kết dài nhất lịch sử Grand Slam với tỉ số 5-7 6-4 6-2 6-7 7-5.

“Ông Vua sân đất nện” dẫn trước với tỉ số 4-2 trong set thứ 5 khi trước mặt anh là tay vợt số 1 thế giới cũng đang khát khao chiến thắng tới cháy bỏng.

Và tay vợt số 2 thế giới chia sẻ rằng việc thất bại trong việc chinh phục danh hiệu Grand Slam lần thứ 11 đối với anh cũng không có gì nặng nề.

“Đó thực sự là trận đấu thử thách nhất mà tôi từng trải qua. Tôi nghĩ cả tôi và Djokovic đều đã có một trải nghiệm tuyệt vời, một trận đấu hay… Tất nhiên tôi muốn chiến thắng, nhưng lúc này tôi rất vui vì những gì mình đã thể hiện. Tôi đã có lại cơ hội là tay vợt tốt nhất thế giới hôm nay”, Nadal chia sẻ trong cuộc phỏng vấn sáng 30-1.

Không chỉ thừa nhận trận chung kết kéo dài 5 giờ 53 phút là “thất bại đẹp nhất” trong sự nghiệp của mình, Nadal còn chia sẻ anh thực sự hài lòng vì anh đã có thể đối mặt với Djokovic một cách tự tin toàn diện như vậy – điều mà anh ít khi làm được trong năm 2011 khi 6 lần thất bại liên tiếp trước tay vợt người Serbia.

Đỗ Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục