Quy luật nghiệt ngã của bóng đá

14:35 Thứ ba 20/03/2012

Những ai đam mê và theo dõi bóng đá ắt hẳn đã quen với khái niệm gọi là “quy luật nghiệt ngã” trong bóng đá. Quy luật để nói về những trận cầu mà một bên cứ mãi miết tấn công nhưng vẫn không ghi được bàn thắng để rồi kết cục trận đấu chuốc lấy thất bại khi nhận đòn hồi mã thương từ phía đối thủ của mình.

Quy luật ấy một lần nữa đã chứng minh cho mọi người thấy trong trận đấu gần đây nhất giữa hai CLB Liverpool – Arsenal. Xem trận đấu ấy chắc hẳn những fan hâm mộ của CLB thành phố cảng chỉ còn biết kêu trời vì sự vô duyên trong khâu kết thúc và ghi bàn của những cầu thủ đội chủ nhà, còn fan của các pháo thủ thì có thể hả hê với hai pha ghi bàn của Siêu Persie trong một vài cơ hội có được. Sự “nghiệt ngã” trong bóng đá và chính điều đó đã tạo nên những giải đấu hấp dẫn, những trận cầu đầy cảm xúc, dù muốn dù không thì các fan hâm mộ đều phải chấp nhận một điều, trong bóng đá là thế, sức hấp dẫn của bóng đá cũng là thế, chiến thắng chưa hẳn dành cho kẻ mạnh, những CLB đá hay mà trong chiến thắng cũng cần phải có yếu tố may mắn, may mắn thì chỉ dành cho một trong hai đội, thế là niềm vui cho người chiến thắng cũng là nổi buồn cho kẻ chiến bại. Và giờ đây, quy luật đó nó không nằm ở khía cạnh là một trận đấu nữa, mà nó đang bắt đầu gây ra một hiệu ứng cho cả một giải đấu.

Quy luật nghiệt ngã trong bóng đá - Ảnh: Internet

Vậy là sau khi kết thúc vòng 28 giải Ngoại hạng Anh, ngôi đầu bảng đã thuộc về M.U, một sự vươn lên không ồn ào và không phải bằng một tỷ số gây sốc, nhưng nó đã đủ để cho fan của M.C phải sốc và… khóc. Thực ra, khoảng cách 2 điểm của M.C so với M.U trong những vòng đấu trước chưa bao giờ là một khoảng cách an toàn, nhất là với phong độ phập phù của Man xanh thời gian gần đây, tuy nhiên chỉ phải đối đầu với một Swansea đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng mà vẫn không giành được ít nhất một trận hòa thì việc bị M.U chiếm ngôi cũng là lẽ bình thường trong bóng đá. Nó cũng giống như trong một trận đấu, cứ tấn công liên tục nhưng không ghi bàn thì sớm muộn cũng phải nhận quả đắng từ chính đối thủ, và M.C – M.U cũng vậy, trong “một trấn đấu đường dài của 38 vòng đấu” dù luôn trên cơ đại kình địch nhưng không thể tận dụng cơ hội để “bứt tốp và về đích” thì nay, bài học về quy luật ấy đã được M.U dạy cho đối thủ cùng thành phố, nhưng nó không giống như Arsenal - Liverpool mà nó còn cay đắng hơn gấp nhiều lần so, bởi bây giờ M.U cứ thế mà tiến, chẳng phải M.C đã đánh mất chức vô địch giải đấu chỉ vì quy luật nghiệt ngã ấy? Và chúng ta thử điểm sang giải Serie A, nơi mà AC Milan cũng đang trừng phạt Juve bằng chính cách mà các đội bóng khác vẫn đang làm, âm thầm mà tiến, giờ thì AC Milan cũng đã đường hoàng nắm lấy ngôi đầu bảng Serie A và khoảng cách giờ là 4 điểm so với “vua hòa” Juventus.

Nhìn vào bảng xếp hạng giải Ligue 1, nhìn về phía Bundesliga, chúng ta cũng có thể nhận thấy sự “mỏng manh” trong khoảng cách điểm giữa đội đứng đầu và đội xếp thứ hai, có bao nhiêu người dám bảo rằng sự cố định ấy trên bảng xếp hạng sẽ được giữ từ đây cho đến hết mùa giải, và ai dám khẳng định rằng sẽ không có một cuộc lật đổ nào sẽ xảy ra? Với tôi thì không, hãy đợi đấy, trong bóng đá luôn diễn ra những điều đôi khi trái với quy luật của nó, vì thế 2 điểm, 5 điểm hay dù khoảng cách đó là 10 điểm như Real đã hơn đại kình địch Barca trong cả một chặng đường qua của La Liga thì cũng thế thôi, bởi điều quan trọng “Khi trọng tài chưa thổi cồi kết thúc là trận đấu còn diễn ra và cơ hội vẫn còn”. Real hơn Barca 10 điểm trên bảng xếp hạng, nó không qua một hay hai vòng đấu, mà sự “bề trên” ấy đã được diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài, dù rằng Real vẫn chỉ là hòa và thua Barca, dù rằng người ta cứ bảo có một thế lực chống lại Barca nhưng việc hơn đối thủ truyền kiếp 10 điểm trên bảng xếp hạng cũng đủ để người của Real thăng hoa và để fan của Barca phải kiêng nể, để cho giới báo chí cũng như làng túc cầu mãi bình luận về việc “chức vô địch La Liga năm nay không thoát khỏi tay Real”. Nhưng giờ thì thế nào? Khoảng cách ấy chỉ còn lại 8 điểm mà thôi, và dù là một fan trung thành của Real, dù vẫn hy vọng rằng Real sẽ lật đổ sự thống trị của thầy trò Pep nhưng tôi cũng không dám tin Real sẽ dễ dàng đăng quang như thế, có lẽ hơi bi quan, nhưng biết đâu rồi quy luật nghiệt ngã trong bóng đá sẽ lại diễn ra, nhất là khi lịch thi đấu của Mou và các học trò từ đây đến cuối mùa giải là khá nặng so với thầy trò chủ sân Nou Camp. Dù cho Pep đã tuyên bố “đầu hàng” nhưng thực tế đâu đơn giản như thế. Giờ thì Barca đâu cần gì nữa ngoài việc cứ chiến đấu để chiến thắng từng trận và nếu đến cuối mùa Real có vô địch thì “cũng như xem như chuyện đã rồi”, còn nếu Barca lật ngược được tình thế thì thử nghĩ xem, còn chuyện gì mà thầy trò Pep không làm được nữa đây? Bóng đá thế kỷ XXI này còn ai khác ngoài Barca?

Chặng đường của các giải đấu đang dần đi đến những vòng đấu cuối và sự quyết chiến, quyết thắng và quyết để “tồn tại” ấy sẽ còn diễn ra kịch liệt hơn bao giờ hết. Cứ xem là thầy trò Mou đang có cơ hội lớn để vô địch mùa này nhưng nếu như Real cũng giống như M.C hay Juve cứ mãi dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhưng không biết tận dụng cơ hội để chiến thắng và đăng quang thì sao? Đó có thể chỉ là giả thuyết nhưng trong bóng đá, khi nào còn quy luật nghiệt ngã ấy thì sẽ còn nhiều chuyện “cay đắng” hơn nữa sẽ diễn ra, nó không đơn giản như trận thua vừa rồi của Liverpool trước Arsenal mà đó là thành quả lao động của một tập thể trong cả chặng đường dài 38 vòng đấu. Để làm được điều mà fan của Real và Ban lãnh đạo Kền kền trắng đang ao ước, Mou và các học trò phải chứng tỏ bản lĩnh của mình từ nay đến cuối mùa, nhất là trận siêu kinh điển tập tiếp theo trên sân Nou Camp để cho mọi người thấy rằng, Real đang đúng là một Real thăng hoa dưới bàn tay “2 năm” của Người đặc biệt, thắng Barca và vô địch, chức vô địch ấy sẽ đáng giá hơn gấp nhiều lần đối với người Madrid. Còn với M.C và Juve, hãy chứng tỏ cho M.U và sắc đỏ thành Milan thấy, việc dẫn đầu bảng của họ trong suốt thời gian qua không phải là do may mắn mà bằng chính năng lực thật sự của đội bóng. Đừng để Quy luật ấy đem đến sự nghiệt ngã cho fan hâm mộ của mình.

(Bạn đọc: Linh Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập BongDa.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục