
Chiến thắng 3-0 ở lượt đi giúp Chelsea có lợi thế lớn, và tổng tỷ số 4-2 đủ để họ góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất. Thế nhưng, cái cách mà thầy trò Enzo Maresca thể hiện trong trận lượt về mới là điều khiến dư luận dậy sóng.
Hai bàn thắng của Tomas Pekhart và Steve Kapuadi khiến Chelsea nhận thất bại ngay trên sân nhà. Marc Cucurella là điểm sáng hiếm hoi khi anh ghi bàn danh dự. Đó gần như là tất cả những gì tích cực Chelsea để lại trong trận đấu này.
Chứng kiến 90 phút nhạt nhòa tại Stamford Bridge, cựu danh thủ Joe Cole không giấu nổi sự tức giận khi bình luận trên TNT Sports: “Tiêu chuẩn đã rớt xuống mức không thể chấp nhận được so với những gì tập thể này từng thể hiện, nhất là ở đấu trường này.
Ngay từ đầu, họ đã trông như không muốn đá. Bóng luân chuyển chậm chạp, không có sự quyết liệt trong pressing.
Họ giống như một đội bóng chỉ chờ cho trận đấu kết thúc… Không có năng lượng. Đây là một trong những màn trình diễn kém nhất mà tôi từng chứng kiến từ nhóm cầu thủ này."
Sự thất vọng ấy không chỉ dừng ở chuyên gia. Trên khán đài, những tiếng la ó vang lên khi cổ động viên The Blues tỏ rõ sự thất vọng. Mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định, nhưng Chelsea lại thi đấu như thể mọi thứ đã an bài.
Thua trận, nhận chỉ trích, bị chính CĐV quay lưng – mọi thứ đang đè nặng lên đôi vai HLV Enzo Maresca.
Và thử thách tiếp theo dành cho ông là chuyến làm khách trước Fulham vào cuối tuần này tại Premier League – một trận đấu mà trên lý thuyết, Chelsea vẫn là đội cửa trên, nhưng trên thực tế, mọi thứ đều đang đi lệch hướng.
Nếu The Blues không nhanh chóng xốc lại tinh thần, hành trình cuối mùa của họ sẽ còn dài và đầy trắc trở hơn rất nhiều.