QBV FIFA 2015: Số phận nào cho “kẻ thứ 3”?

00:04 Thứ ba 12/01/2016

Neymar đã có năm đấu hoàn hảo cùng Barca nhưng lại không được đánh giá cao trong cuộc chiến QBV với Messi và Cristiano Ronaldo. Đó là tình cảnh mà những “kẻ thứ 3” như Xavi, Iniesta, Ribery hay Neuer… đã từng trải qua.

1. Là cái nôi của những ngôi sao huyền thoại, Brazil đã giành tổng cộng 5 Quả bóng vàng châu Âu (tiền thân của QBV FIFA), chỉ kém Đức, Hà Lan và Pháp. Tuy nhiên, kể từ sau thế hệ của những Ronaldinho, Kaka, xứ sở Samba đã mất hút trong cuộc đua bóng vàng. Thậm chí, họ không có nổi 1 đại diện lọt top 3 bình chọn.

Mãi 8 năm sau ngày Kaka đăng quang (năm 2007), mới có 1 ngôi sao người Brazil góp mặt ở vòng “chung khảo”, đó là Neymar. Từ sự kiện này, không thể nói rằng bóng đá Brazil đang khởi sắc trở lại. Nhưng với cá nhân Neymar, đó là 1 bước tiến lớn! Từ 1 cầu thủ tiềm năng ở Santos, anh đã trở thành ngôi sao lớn ở châu Âu và tiến thẳng tới Zurich như một kẻ thách thức đáng ngại nhất cho cuộc chiến vốn thuộc về MessiRonaldo trong nhiều năm qua.

Neymar đã sẵn sàng ôm bóng vàng hay chưa? Câu trả lời là có! Nói tới thành công vang dội của Barca trong năm 2015, chẳng ai dám gạt tên Neymar. Anh là 1 trong những hạt nhân tạo nên hàng công siêu khủng, lập kỉ lục 180 bàn/năm. Trong đó, Neymar đóng góp 41 bàn, con số không tồi nếu so với ngày tiền đạo này mới cập bến Camp Nou.

Nhưng cái hay nhất mà người ta nói về Neymar trong năm 2015 không phải ghi bàn mà là khả năng gắn kết và tạo đột biến trong lối chơi. Nếu không tin, hãy tạo cho Neymar 1 cơ hội thể hiện. Chẳng cần phải tạo bởi Messi đã làm điều đó với ca chấn thương dài hạn hồi đầu mùa. Trong giai đoạn ấy, Neymar đã chứng tỏ vai trò và tầm ảnh hưởng rõ rệt ở hàng công Blaugrana.

Nếu như ở Santos, Neymar được mặc định là kẻ nhận bóng và ghi bàn thì ở Barca, anh đã thay đổi rõ rệt. Số đường kiến tạo của tiền đạo này ở Barca ngày càng tăng lên cùng số bàn thắng của Messi và Suarez. Neymar chấp nhận hi sinh và sự hi sinh ấy được đánh giá rất cao. Nhờ thế mà chân sút người Brazil trở nên hoàn hảo ở sân Camp Nou.

Messi có gì trong năm 2015 thì Neymar có chừng ấy! Đó là bộ sưu tập 5 danh hiệu lớn nhỏ. Ngoài ra, anh cũng là 1 trong 3 cầu thủ (cùng Messi và Ronaldo) giành giải Vua phá lưới Champions League 2014-15. Bởi vậy, NHM bóng đá Brazil đang rất kì vọng 1 cuộc nổi dậy của Neymar trong lễ trao giải ở Zurich đêm nay.

2. Nhưng nói đi cũng phải nói lại! Neymar hay nhưng liệu đã đạt tới cái độ khiến người ta sẵn sàng gạch bỏ Messi và Ronaldo hay chưa?

Hãy nhìn lại 7 lần trao giải gần nhất! Đã có rất nhiều ngôi sao lớn, được đánh giá cao nhưng rốt cuộc đều thất bại trong cuộc chiến với Messi và Ronaldo. Đó là những Torres (2008), Xavi (2009, 2011), Iniesta (2010, 2012), Ribery (2013) và Neuer (2014).

Neuer là 1 trong nhiều ngôi sao từng thất bại trong cuộc đua với Messi và CR7. Ảnh: INternet.

Vì sao những “kẻ thứ 3” luôn thất bại trước Messi và Ronaldo? Có 2 lý do. Thứ nhất, chỉ 1/3 số phiếu bầu Quả bóng Vàng FIFA thuộc về các chuyên gia (những nhà báo thể thao). Phần còn lại thuộc về các đội tuyển (đội trưởng và HLV trưởng) trên toàn thế giới. Nó khiến các lá phiếu thiếu tính khách quan. Thậm chí, nhiều quốc gia còn chẳng biết những Xavi, Iniesta, Ribery, Neuer là ai ngoài 2 cái tên Messi/Ronaldo. Vậy thì đương nhiên, họ không nhận được số phiếu cao.

Thứ hai, như nhận định của HLV Marcelo Lippi, Messi/CR7 chỉ có thể bị đánh bại nếu họ sụt giảm phong độ, hoặc có 1 ngôi sao làm cả thế giới phải ngả phục.

Trong nhiều năm qua, Messi và Ronaldo vẫn vậy! Họ nổ súng đều đặn, lập hết kỉ lục này đến kỉ lục khác. Năm 2015 không phải trường hợp ngoại lệ. Vế đầu tiên mà HLV Lippi nói tới không xảy ra. Vậy còn vế thứ 2? Neymar liệu đã đến cái ngưỡng xô đổ tất cả? Có lẽ là chưa!

3. Như thừa nhận của HLV Luis Enrique, năm 2015 là năm đánh dấu sự chuyển đổi rõ rệt của Neymar, từ Neymar của Santos sang Neymar của Barca. Sau 2 mùa giải, chân sút người Brazil đã tìm được tiếng nói chung và tạo dấu ấn rõ rệt trên hàng công Blaugrana. Các CĐV xứ Catalan đã bắt đầu cảm thấy “nhớ” Neymar nếu tiền đạo này không ra sân vì 1 lý do nào đó. 2 mùa giải trước, điều đó không xảy ra.

QBV tương lai là của Neymar!? Ảnh: Internet.

Nói như vậy để thấy rằng năm 2015 mới chỉ là năm quá độ của Neymar, cũng là thời khắc tiền đạo này chuyển từ tuổi 23 (tuổi của tài năng trẻ) sang tuổi 24 (tuổi của ngôi sao trưởng thành).

Mấp mé tuổi 24, Neymar mới bùng nổ. Liệu có quá muộn? Không! Messi đoạt QBV đầu tiên vào năm 22 tuổi (2009) nhưng trước đó, anh đã có 4 mùa giải lên chơi ở đội 1 Barca. Chưa kể, Messi xuất thân từ lò La Masia, không gặp quá nhiều khó khăn để hòa nhập với Barca của Pep khi ấy.

Còn Neymar xuất thân từ Santos, nơi vẫn nổi tiếng với chất ngẫu hứng, tự do. 2 mùa giải để hòa nhập và bùng nổ có thể gọi là khoảng thời gian ngắn. Tuổi 24 – 27 mới là giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ! Trước mắt Neymar đang là một màu hồng tươi sáng.

Nếu Neymar không thể đánh bại Messi và Ronaldo ở cuộc chiến đêm nay? Chẳng sao cả. Messi cũng từng rơi vào tình cảnh ấy trong cuộc chiến với Kaka và Cristiano Ronaldo vào năm 2007. 1 năm sau đó, El Pulga tiếp tục về sau Ronaldo. Nhưng sau đó thì ai cũng biết! tiền đạo người Argentina đã giành 4 QBV liên tiếp. Neymar hoàn toàn có thể làm điều tương tự…

Tổng hợp | 18:04 11/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục