AC Milan thắng kịch tính, Landucci ngả mũ trước Pulisic
Trong ngày Massimiliano Allegri bị treo quyền chỉ đạo, Marco Landucci lại một lần nữa cho thấy cái duyên đáng nể của mình với chiến thắng thứ tư liên tiếp khi đứng thay.
Sau trận, Landucci không giấu được sự xúc động khi nói về tinh thần của các học trò – đặc biệt là Christian Pulisic. “Tôi phải cảm ơn đội ngũ y tế, họ đã giúp Pulisic có thể đứng dậy. Cậu ấy cảm thấy rất tệ, nhưng vẫn ra sân và giúp chúng tôi rất nhiều,” ông chia sẻ. Vị trợ lý 61 tuổi còn gọi Pulisic là một “xạ thủ”, người thi đấu với sự điềm tĩnh và quyết tâm khiến ông phải ngả mũ.
Milan đã trải qua hiệp một đầy bế tắc, khó tìm được khoảng trống giữa hàng phòng ngự dày đặc của Torino. Nhưng bàn mở tỷ số của Adrien Rabiot đã mang lại cú hích tinh thần quan trọng, giúp Milan chơi mạnh mẽ và chủ động hơn trong hiệp hai. Landucci nói thêm: “Đội bóng này không bao giờ đầu hàng. Hôm nay chúng tôi đã chơi thứ bóng đá ‘xấu xí’ mà HLV Allegri luôn khuyến khích khi cần thiết.”
Tuy vậy, niềm vui không trọn vẹn khi Rafael Leao gặp vấn đề về cơ khép. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ trải qua buổi kiểm tra y tế vào sáng hôm sau để xác định mức độ chấn thương – một nỗi lo không nhỏ trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải.
Khi được hỏi liệu Allegri có gọi điện chỉ đạo từ xa hay không, Landucci bật cười: “Ông ấy không gọi cho tôi. Có lẽ ông ấy gọi cho ai khác – vì lúc nào Allegri cũng cầm điện thoại mà.”
Trong bối cảnh Juventus, Roma và Como đều sẩy chân, chiến thắng này càng trở nên giá trị. Milan hiện dẫn đầu Serie A, bằng điểm Napoli nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng, mở ra một cuộc đua đầy hứa hẹn ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

















