Cạm bẫy phản công
Mùa trước, PSG đã gây bất ngờ khi đánh bại Chelsea với tỉ số 3-1 tại Parc des Princes. Khi ấy, HLV Jose Mourinho đã nổi điên mà nói rằng “tôi chưa thấy hàng thủ nào tệ đến vậy”. Nhưng ở mùa giải năm nay, PSG đã không thể tạo được bất ngờ trước một Mourinho thận trọng trong chuyến viếng thăm kinh đô Ánh sáng.
Khác với mùa giải trước, Chelsea đã phòng ngự đầy ấn tượng. Cả trận, The Blues chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm nhưng vẫn đủ sức cầm chân PSG với tỉ số 1-1, thậm chí họ còn là những người ghi bàn mở tỉ số.
![]() |
Bị cầm hòa tại sân nhà ở trận lượt đi, PSG hiển nhiên rơi vào thế bất lợi trước chuyến viếng thăm Stamford Bridge. Ở đó, Chelsea chỉ cần bảo toàn tỉ số hòa 0-0 là đủ để giành vé đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách. Còn với đội quân của Laurent Blanc, họ buộc phải chơi tấn công tại đất London đêm mai.
Đây có thể xem là cơ hội để Jose Mourinho áp dụng lối chơi sở trường của mình là phòng ngự - phản công. Để phá vỡ ý đồ chiến thuật của Special One, PSG cần sớm có bàn thắng dẫn trước. Còn ngược lại, nếu bị Chelsea dẫn bàn, dàn sao Les Parisiens sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại rất cao.
Mọi hi vọng của PSG đang đổ dồn vào bộ đôi tiền đạo có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, Ibrahimovic và Cavani. Ở trận lượt đi, Cavani đã thi đấu khá ấn tượng, đích thân đóng góp bàn thắng gỡ hòa cho PSG. Tuy nhiên, Ibrahimovic lại tỏ ra khá mờ nhạt ở vị trí trung phong. Cả trận, chân sút người Thụy Điển tung ra 5 cú sút nhưng chỉ 3 đi trúng đích.
Sự sa sút của Ibrahimovic là 1 trong những nguyên nhân khiến PSG sa sút ở sân chơi quốc nội. Tính ra, trong năm 2015, anh mới chỉ có vỏn vẹn 4 bàn thắng cho đội bóng thủ đô Paris.
May cho PSG là trước chuyến viếng thăm London, Ibrahimovic đã kịp thời khai hỏa với pha lập công vào lưới Lens, giúp PSG thắng 4-1. Đó cũng là trận đấu mà HLV Blanc đã để dành những nhân tố quan trọng như Cavani, Pastore, Matuidi hay Marquinhos cho trận đại chiến Chelsea.
PSG không còn đường lùi và chắc chắn Blanc sẽ nêu cao tinh thần tấn công ở Stamford Bridge. Khi Ibrahimovic và Cavani còn thi đấu, PSG vẫn còn hi vọng tạo nên cơn địa chấn giữa lòng London. Chỉ cần 1 khoảnh khắc lóe sáng, cục diện của cặp đấu này sẽ thay đổi chóng vánh!
Thành bại tại… David Luiz
Trước chuyến trở lại Stamford Bridge, David Luiz bất ngờ đăng đàn khiêu khích HLV Jose Mourinho bằng tuyên bố “ông ta chẳng có gì đặc biệt”. Không rõ ẩn ý của Luiz là gì nhưng rõ ràng lời khẩu chiến này đã chắp thêm sự tự tin về mặt tinh thần cho dàn sao đến từ kinh đô ánh sáng.
![]() |
Không lâu sau đó, HLV Laurent Blanc cũng lên tiếng khẳng định Luiz là nhân tố quan trọng nhất của PSG tại Stamford Bridge đêm mai. Phải chăng Luiz là người cũ Chelsea, có thể giúp PSG đọc vị Mourinho. Có lẽ không phải bởi Chelsea hiện tại đã là 1 phiên bản khác, còn Mourinho là 1 HLV “thiên biến vạn hóa”.
Có chăng, Blanc đã đọc được ý đồ chiến thuật của Mourinho ở Stamford Bridge. Đó có lẽ là lối chơi phòng ngự - phản công, đấu pháp mà Chelsea đã và đang rất thành công ở mùa giải này. Trước thứ vũ khí ấy của Mourinho, PSG hoàn toàn có khả năng rơi vào thế bấp bênh nếu Blanc quyết chơi tấn công tổng lực ở Stamford Bridge.
Thay vào đó, PSG cần 1 tiền vệ trụ giàu sức chiến đấu và có khả năng đánh chặn từ xa. David Luiz có lẽ là người mà Blanc cần nhất vào thời điểm này. Ở trận lượt đi, ông đã sử dụng tuyển thủ người Brazil nhưng không phải ở vị trí trung vệ mà tiền vệ có xu hướng đá lùi, làm nhiệm vụ dọn dẹp.
Ở trận đấu ấy, Luiz chơi khá tốt, khiến hàng tiền vệ Chelsea rơi vào thế mất liên lạc ở nhiều thời điểm. Do đó, The Blues chỉ tung ra vỏn vẹn 2 cú dứt điểm. Ở Stamford Bridge đêm mai, nhiệm vụ của Luiz còn nặng nề hơn do PSG phải chơi tấn công.
Nếu David Luiz để lại dấu ấn trong ngày tái ngộ Stamford Bridge, PSG hoàn toàn có thể tin tưởng vào màn đòi nợ cùng song tấu Ibra-Cavani. Còn bằng không, sẽ có một bi kịch thứ 2 chờ đón thầy trò Laurent Blanc…