Đội tuyển Mỹ vừa phải nhận một gáo nước lạnh với thảm bại 2-5 trước Bỉ trong trận giao hữu tại Atlanta. Kết quả nặng nề diễn ra chỉ hơn 70 ngày trước thềm World Cup 2026 khiến HLV Mauricio Pochettino không giấu được sự thất vọng. Dù vậy, chiến lược gia người Argentina vẫn nhìn nhận trận thua này theo góc độ tích cực để làm bài học cảnh tỉnh. Ông thẳng thắn chia sẻ: "Tất nhiên, tỷ số 5-2 luôn rất khó chấp nhận và đầy đau đớn. Tuy nhiên, đôi khi cảm nhận nỗi đau lại là một điều tốt".
Đội chủ nhà thực tế đã có một khởi đầu hứa hẹn. Trong phần lớn thời gian hiệp một, tuyển Mỹ thi đấu nhỉnh hơn và vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Weston McKennie. Tuy nhiên, đoàn quân của Pochettino đã bất ngờ sụp đổ khi để đối thủ ghi liên tiếp 5 bàn, trước khi Patrick Agyemang mang về thêm một pha lập công danh dự cho tuyển Mỹ ở cuối trận.
Sau trận đấu, Pochettino cảnh báo các học trò về thái độ thi đấu thiếu tập trung và sự tự mãn có thể phá hỏng tham vọng tiến sâu tại giải đấu sắp tới. Về phần mình, Christian Pulisic cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối và thừa nhận bản thân phải làm tốt hơn ở những cơ hội dứt điểm. Trong khi đó, thủ thành Matt Turner so sánh thất bại này với trận thua Hà Lan tại kỳ World Cup trước, qua đó nhấn mạnh sự yếu kém đáng báo động trong khâu phòng ngự vòng cấm.
Bất chấp tỷ số chênh lệch, thuyền trưởng đội tuyển Bỉ là Rudi Garcia vẫn dành lời khen ngợi và cho rằng kết quả không phản ánh đúng thực lực của tuyển Mỹ.












