Phụ công Ngọc Hoa sắp giải nghệ

13:09 Thứ ba 27/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Quốc gia Việt Nam đã có những phút trải lòng về những chuyện "lần đầu mới kể" sau kỳ VTV Cup lần thứ 11.

Là VĐV duy nhất tham dự đủ cả 11 kỳ VTV Cup, và là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu cho các đàn em tại CLB lẫn cả đội tuyển QG. Cái tên Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền nước nhà.

Mới đây, bóng chuyền Việt Nam với dàn cầu thủ trẻ đã xuất sắc vô địch VTV Cup 2014. Thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của Ngọc Hoa. Còn nhớ ở trận chung kết với Thái Lan, cô phụ công sinh năm 1987 này đã nhiều lần cứu nguy cho đội nhà bằng những pha phát bóng điểm rơi hiểm hóc. 4 lần cùng đội nhà ca khúc khải hoàn tại VTV Cup, có lẽ đây là sân chơi để lại nhiều dấu ấn nhất với đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngọc Hoa (9) cánh chim đầu đàn của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VTV.vn

"Bóng chuyền chính là cuộc sống của tôi nên khi nào còn chạy được trên sân, còn được ban tổ chức mời, tôi sẽ vẫn tham dự. 11 năm trước, ở kỳ VTV Cup đầu tiên ở TP Nam Định, tôi là VĐV rất trẻ nhưng đã được trao danh hiệu VĐV xuất sắc trận đấu. VTV Cup 2010 cũng để lại nhiều kỷ niệm bởi khi đó tôi bị chấn thương, phải phẫu thuật đầu gối nhưng vẫn nỗ lực để có thể ra sân". Ngọc Hoa trả lời phỏng vấn trên VnExpress.

Nói về chức vô địch năm nay, Ngọc Hoa cho biết thêm: "Đó là chức vô địch rất xứng đáng với chúng tôi, bởi tất cả thành viên đều đã làm việc hết mình, thể hiện được tinh thần thi đấu máu lửa."

Chiều cao 1m83 không thật sự quá nổi trội so với mặt bằng chung của bóng chuyền thế giới, song ở Ngọc Hoa sở hữu những tố chất mà không phải một VĐV nào cũng có. Đó là những quả đánh nhanh giữa lưới đẳng cấp, những pha phối hợp chiến thuật một chân sau đầu đẹp mắt và cả những tình huống xử lý tinh tế khi bị đẩy vào thế khó.

Tên tuổi của cô phụ công đến từ miền Tây Nam Bộ đã vượt ra khỏi phạm vi trong nước. Thậm chí, khi sang Thái Lan thi đấu cho CLB Ayutthaya ATTC, Ngọc Hoa gần như là cánh chim đầu đàn giúp CLB này lên ngôi tại giải Siêu Cúp Thái Lan kết thúc cách đây vài tuần.

27 tuổi và vẫn giữ được một hiệu suất ghi điểm đáng nể, song Ngọc Hoa đã khiến nhiều người bất ngờ khi cho biết cô đã có ý định giải nghệ: "Nhà chồng và chồng tôi cũng bắt đầu giục chuyện con cái. Tôi cũng cảm thấy mình đã đến lúc phải dừng lại để còn chuẩn bị làm mẹ. Tôi sẽ học nốt năm cuối Đại học để lấy bằng HLV, sau đó sẽ chuyển sang công tác huấn luyện."

Nam Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục