| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
![]() |
PV: Chào anh, có vẻ như chuyến bay kéo dài 7 tiếng đồng hồ từ Doha trở về Madrid không làm anh thấm mệt?
Raul: Mệt gì chứ! trước khi lên máy bay, tôi cùng các đồng đội tại Al Sadd còn đánh chén một trận túy lúy (cười).
Đây là lần thứ 2 anh trở về Madrid trong vòng 1 tháng qua. Lần này, chắc chắn là vì trận đấu giữa Real và Dortmund?
Raul: Vâng, tôi không thể vắng mặt trong trận đấu này. Rất may là BHL Al Sadd cũng đã tạo điều kiện để tôi được toại nguyện.
Cảm giác của anh thế nào khi chạm cột mốc 1.000 trận đấu chính thức trong sự nghiệp?
Thật khó tả, mới đó thôi mà đã 19 năm kể từ khi tôi bước chân lên đội 1 Real Madrid. Nếu như có một điều ước, tôi mong bây giờ mình mới chỉ 20 tuổi.
Để được ra sân chiến đấu với Dortmund đêm nay?
Khát vọng chơi bóng chưa bao giờ vơi cạn trong tôi. Chỉ có điều, không ai có thể tránh được quy luật của thời gian. Còn khi 20 tuổi, tôi có thể chơi 2 trận liền mà không hề biết mệt là gì.
Hồi trẻ, anh đã từng chạm trán Dortmund và giành chiến thắng tại bán kết Champions League mùa 1997/98. Hẳn đó là một trong những ký ức ngọt ngào của anh?
Không chỉ riêng tôi mà các chiến hữu một thời như Morientes, Roberto Carlos hay Redondo cũng đều nhớ như in kỷ niệm đó. Bởi ở mùa giải ấy, chúng tôi đã đánh bại thế lực hùng mạnh của châu Âu để tiến vào chung kết và sau đó giành ngôi VĐ Champions League lần đầu tiên sau 32 năm chờ đợi.
Theo anh, Real có tái hiện được chiến công lịch sử ấy ở cuộc tái đấu Dortmund đêm nay?
(Ngập ngừng)… Đúng là Real đang gặp thách thức lớn nhất dưới thời Jose Mourinho. Nhưng tôi tin, Chúa sẽ ban phước lành để chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu nhất tại Bernabeu.
















