Phòng chống nạn phân biệt chủng tộc tại EURO 2012: “Để dân biết, dân làm”

15:38 Thứ sáu 08/06/2012

Tuyên bố tai hại của Sol Campbell về tình trạng bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc ở hai nước đồng chủ nhà EURO 2012 đã làm chùn chân các tín đồ túc cầu giáo và dấy lên chủ đề bàn luận trên báo chí trong nhiều tuần qua. Ban tổ chức giải đã phải lên tiếng trấn an dư luận và mới đây, đích thân Chủ tịch UEFA Michel Platini cũng đã đăng đàn trước báo giới.

“Nếu sang Ukraina hay Ba Lan, bạn có thể sẽ phải về nước trong một chiếc quan tài!”. Không một tuyên bố nào có thể gây sốc hơn thế với Ban Tổ chức EURO 2012, UEFA và khán giả mê bóng đá. Và nó đã có ảnh hưởng ngay lập tức với chính những đồng đội của Sol Campbell và các cổ động viên ở nước Anh.

Vấn nạn bạo lực sân cỏ luôn làm đau đầu các Ban tổ chức. Ảnh: Internet

Ngay sau tuyên bố tai hại của Sol Campbell, thay mặt Ban tổ chức, ông Markiyan Lubkivskyi, phụ trách tổ chức giải tại Ukraina đã lên tiếng trấn an dư luận và tuyên bố Ban tổ chức quyết không dung thứ cho vấn nạn này.

Bên cạnh chiến dịch “Không khoan nhượng” với sự hỗ trợ của lực lượng an ninh mà Ban tổ chức đưa ra để phòng chống bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc tại hai quốc gia đồng chủ nhà, mới đây, Chủ tịch Michel Platini đã đề nghị Ban tổ chức bổ sung thêm giải pháp là đưa các nội dung, hình ảnh về bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc lên các màn hình lớn ở trong và ngoài sân cỏ để cho mọi người cùng biết và cùng tích cực tham gia vào việc ngăn ngừa các vấn nạn này.

Điều khá thú vị là thay vì thực hiện phương châm “Tốt khoe, xấu che” như cách làm thông thường của các giải thi đấu thể thao, ngài Chủ tịch đáng mến lại dùng đến một phương châm vốn dĩ rất quen thuộc với cách nói của ta hiện nay là “Dân biết, dân bàn, dân làm …”. Có khác chăng, chỉ ở chỗ, ngài Chủ tịch UEFA có ngay cách làm thế nào để “Dân biết”.

Có lẽ xuất phát từ cách nhìn cho rằng nạn kỳ thị chủng tộc là vấn đề của xã hội chứ không phải riêng gì của bóng đá, nên ông mong muốn mọi tầng lớp trong xã hội cùng chung tay giải quyết vấn nạn này. Âu cũng là một cách làm đáng để chúng ta suy ngẫm vậy.

(Bạn đọc: LVT)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục