
Thay đổi để lội ngược dòng
Sau thất bại 0-2 trên đất Croatia, đoàn quân của HLV Didier Deschamps bị đẩy vào thế khó. Hàng công thiếu sức bật, hàng tiền vệ mờ nhạt, trong khi hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống chết người. Để lật ngược tình thế, Deschamps buộc phải có những thay đổi mang tính chiến thuật lẫn nhân sự.
Ở tuyến dưới, Ibrahima Konate bị rút khỏi sân ngay sau hiệp một vì phong độ kém. Dayot Upamecano vào thay và giúp hàng thủ Pháp trở nên chắc chắn hơn. Với màn trình diễn tốt trong hiệp hai, trung vệ của Bayern Munich nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng William Saliba ở trận lượt về.
Tuyến giữa là nơi cần cải tổ mạnh nhất. Bộ ba Tchouameni - Rabiot - Guendouzi tỏ ra thiếu sáng tạo, không đủ khả năng giúp ĐT Pháp kiểm soát và tạo ra cơ hội.
HLV Deschamps cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện kỹ thuật, đặc biệt là độ chính xác trong các đường chuyền và sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Ông cho biết: "Chúng tôi thiếu sự chính xác kỹ thuật, đặc biệt là trong các đường chuyền. Hàng tiền vệ có thể sáng tạo hơn. Chúng tôi cần tìm lại sự cân bằng mà chúng tôi đã thiếu trong trận lượt đi" .
Eduardo Camavinga và Manu Kone đã được tung vào sân ở cuối trận và tạo được dấu ấn nhất định. Bộ đôi này nhiều khả năng sẽ có cơ hội đá chính tại Stade de France. Ngoài ra, cái tên đáng chờ đợi là Desire Doue – tài năng trẻ có thể đem đến luồng sinh khí mới.
Trên hàng công, Ousmane Dembele – chân sút được đánh giá cao của ĐT Pháp – gây thất vọng khi không thể hiện được phong độ như trong màu áo PSG. Có thể Deschamps sẽ bố trí anh chơi trung lộ thay vì bám cánh, nhằm tận dụng khả năng đi bóng và đột phá ở khu vực đông người. Điều này sẽ mở đường cho Michael Olise đá chính bên phải, sau màn thể hiện tích cực ở trận lượt đi.

Lời chia tay cho người hùng Giroud
Ngoài yếu tố chiến thuật và cơ hội đi tiếp, trận đấu với Croatia còn là dịp để tri ân Olivier Giroud – người đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau 137 trận và 57 bàn thắng cho đội tuyển Pháp. Trước giờ bóng lăn, FFF sẽ tổ chức buổi lễ tôn vinh chân sút vĩ đại nhất lịch sử Les Bleus.
Đồng đội cũ không giấu được sự xúc động. Adrien Rabiot gọi anh là "người đàn ông có trái tim lớn, một chiến binh không biết mệt mỏi". Mbappe thì khẳng định: "Anh ấy là một huyền thoại đích thực. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã mang lại cho đội tuyển." Jules Kounde bày tỏ sự kính trọng với “một người luôn sẵn sàng hy sinh vì tập thể, biết lắng nghe, dám lên tiếng và ghi những bàn thắng quan trọng.”
Stade de France đêm Chủ nhật sẽ là sân khấu của cảm xúc đan xen: khát vọng ngược dòng và sự tôn vinh cho một huyền thoại. Với quyết tâm, những toan tính hợp lý và nguồn cảm hứng từ Giroud, người hâm mộ Pháp có quyền hy vọng vào một trận đấu mang đậm dấu ấn lịch sử.