Đội bóng có biệt danh Maung Bandung giành chiến thắng 1-0 trước FC Seoul trong trận mở màn bảng E AFC Champions League Two 2026/27, diễn ra tại sân vận động World Cup Seoul tối 16/9.
Julio Cesar trở thành người hùng của Persib khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay ở phút thứ 5. Hậu vệ người Brazil tận dụng cơ hội để đưa đội khách vượt lên dẫn trước và tạo lợi thế quan trọng trong phần còn lại của trận đấu.
Persib sau đó chủ động duy trì thế trận chắc chắn trước sức ép từ đội chủ nhà. Đại diện Indonesia vẫn có thêm một số cơ hội để gia tăng cách biệt, trong đó Marc Klok và Thom Haye từng đứng trước khả năng ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công.
Chiến thắng tại Seoul giúp Persib đi vào lịch sử bóng đá Indonesia. Đây là lần đầu tiên một CLB Indonesia đánh bại một đội bóng Hàn Quốc ngay trên sân khách tại đấu trường cấp CLB châu Á.
Persib cũng trở thành CLB Indonesia thứ hai từng giành chiến thắng trước một đại diện Hàn Quốc ở sân chơi châu lục. Trước đó, PSM Makassar từng đánh bại Pohang Steelers với tỷ số 1-0 trên sân nhà ở lượt đi vòng loại giải vô địch các CLB châu Á mùa 1996/97.
Tuy nhiên, PSM không thể duy trì lợi thế ở trận lượt về khi để Pohang Steelers giành chiến thắng 4-0.
Trong quá khứ, các CLB Indonesia thường gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu những đại diện Hàn Quốc. Một trong những thất bại nặng nề nhất diễn ra tại AFC Champions League 2004, khi Persik Kediri thua Seongnam Ilhwa Chunma với tỷ số 0-15.
Bởi vậy, chiến thắng của Persib tại Seoul càng có ý nghĩa đối với bóng đá Indonesia, đặc biệt khi họ phải làm khách trước một đối thủ đến từ nền bóng đá có vị thế cao tại châu Á.
Ba điểm giúp Persib tạm dẫn đầu bảng E sau lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Igor Tolic vẫn còn 5 trận đấu để hoàn thành vòng bảng, trong đó có cuộc tiếp đón Thể Công Viettel trên sân Gelora Bandung Lautan Api vào ngày 14/10.
Persib từng dừng bước ở vòng 16 đội AFC Champions League Two mùa trước. Vì vậy, khởi đầu bằng chiến thắng trên sân khách mang đến lợi thế đáng kể cho đại diện Indonesia trong mục tiêu tiến sâu hơn ở mùa giải năm nay.
Trong khi đó, thất bại này lại điểm thêm một nốt trầm cho bóng đá Hàn Quốc. Mùa giải năm nay các CLB của họ không được coi là ứng viên vô địch ở các giải châu lục, và trận thua ngày ra quân trên sân nhà của Seoul trước một đại diện Đông Nam Á càng chứng minh thêm điều đó.













