HLV Guardiola nói về khả năng rời Man City.
Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu quan trọng với West Ham United vào cuối tuần này, HLV Pep Guardiola đã mang đến một thông tin gây chấn động khi trực tiếp nhắc đến viễn cảnh rời Manchester City. Dù vẫn đang cùng đội bóng chinh chiến trên nhiều mặt trận, chiến lược gia 54 tuổi thừa nhận rằng hành trình của ông tại Etihad rồi cũng sẽ đến lúc khép lại.
"Tôi luôn nhận được câu hỏi này mỗi mùa giải. Sớm hay muộn, tôi cũng sẽ rời Manchester City," Pep chia sẻ một cách thẳng thắn. Với việc hợp đồng hiện tại chỉ còn thời hạn 18 tháng, lời khẳng định này như một sự chuẩn bị tâm lý cho người hâm mộ về một cuộc chia tay trong tương lai không xa. Ông nhấn mạnh rằng trong bóng đá, sự thay đổi là tất yếu và câu lạc bộ cần phải luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản, dù đó là việc ký tiếp 10 năm hay chỉ còn vài tháng ngắn ngủi.
Những phát biểu của Pep xuất hiện giữa bối cảnh truyền thông Anh rộ lên tin đồn Enzo Maresca – người từng là trợ lý của ông và đang gặt hái thành công – có thể trở lại Etihad để tiếp quản "chiếc ghế nóng". Kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2016, Pep Guardiola đã biến đội bóng thành một thế lực thống trị tuyệt đối với 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup và đỉnh cao là danh hiệu UEFA Champions League. Với vị thế là HLV thành công nhất lịch sử CLB, bất kỳ ai kế nhiệm ông cũng sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn từ di sản khổng lồ mà ông để lại.
Tạm gác lại câu chuyện tương lai, Pep Guardiola đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải cho trận đấu tới. Man City hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, kém Arsenal 2 điểm và buộc phải thắng West Ham để chiếm ngôi đầu. Tuy nhiên, lực lượng của "The Citizens" đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi chấn thương. Các trụ cột như Rodri, John Stones, Jeremy Doku, Mateo Kovacic và tài năng trẻ Oscar Bobb đều vắng mặt.
Bên cạnh đó, việc Rayan Ait-Nouri và Omar Marmoush đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi (CAN 2025) càng khiến đội hình của Pep thêm mỏng manh. Dù vậy, vị chiến lược gia này vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông kết thúc buổi họp báo bằng một chia sẻ đầy thư thái: "Hiện tại, tâm trí tôi chỉ dành cho West Ham. Sau trận đấu, tôi sẽ dành vài ngày để đi chơi golf cùng cha mình. Chỉ vậy thôi."
Phát ngôn này không chỉ cho thấy sự tập trung của Pep cho mục tiêu ngắn hạn mà còn là lời nhắc nhở rằng, dù triều đại của ông tại Man City sắp đi đến hồi kết, ông vẫn sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc cuối cùng tại đây một cách trọn vẹn nhất.











