
Erling Haaland chuyển đến Barcelona có lẽ chỉ là giấc mơ trong tương lai gần.
Tin đồn về việc Erling Haaland có thể gia nhập Barcelona đã khiến HLV Pep Guardiola bật cười trong buổi họp báo gần đây. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định tiền đạo 25 tuổi “không ngu đến mức” rời Manchester City, đặc biệt khi vừa ký hợp đồng dài hạn đến năm 2034. Với phong độ bùng nổ – 11 bàn sau 8 trận mùa này – Haaland đang là linh hồn trong lối chơi của Man City, và Guardiola tin rằng cậu học trò sẽ tiếp tục gắn bó để chinh phục thêm nhiều danh hiệu.
Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chủ tịch Joan Laporta xem Haaland là “con át chủ bài” trong chiến dịch tái tranh cử, với tham vọng kết hợp anh cùng các tài năng trẻ như Lamine Yamal và Pedri. Tuy nhiên, hợp đồng kéo dài đến năm 2034 của Haaland khiến giấc mơ của Barcelona gần như bất khả thi. Guardiola, với nụ cười đặc trưng, đã chia sẻ: “Tôi nghĩ Erling không ngốc đến mức ký một bản hợp đồng mà cậu ấy không có ý định hoàn thành, chắc chắn là vậy. Nhưng bóng đá mà, ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Tôi biết cậu ấy còn hợp đồng rất dài và đang làm rất tốt, ghi rất nhiều bàn thắng.”
Guardiola cũng không ngạc nhiên trước sự thèm khát của các CLB dành cho Haaland: “Bạn có thể chỉ cho tôi một CLB nào không mơ có Haaland không? Tôi hiểu vì sao Barcelona lại mơ về cậu ấy – thật ra mọi đội bóng trên thế giới đều như vậy. Nếu Haaland không thuộc về chúng tôi, Man City chắc cũng sẽ mơ có cậu ấy thôi.” Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ tuyệt vời từ đồng đội đang giúp Haaland tỏa sáng, tạo nên cỗ máy ghi bàn đáng sợ tại Etihad.
Với cam kết dài hạn và phong độ đỉnh cao, Haaland được kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Tin đồn về Barcelona có lẽ chỉ là một giấc mơ xa vời, khi Haaland vẫn đang hạnh phúc tại Manchester.