
Dù tuyển Anh chơi dưới sức, Eberechi Eze vẫn là điểm sáng hiếm hoi.
Eberechi Eze tỏa sáng trong thất bại của tuyển Anh
Trận giao hữu giữa Anh và Senegal trên sân City Ground đã kết thúc với tỷ số 1-3 nghiêng về đại diện châu Phi. Harry Kane mở tỷ số cho Tam Sư từ phút thứ 7, nhưng sau đó Ismaïla Sarr, Habib Diarra và Cheikh Sabaly lần lượt ghi ba bàn giúp Senegal lội ngược dòng. Một bàn thắng của Jude Bellingham đã bị từ chối vì lỗi sau khi VAR can thiệp. Trong một ngày đội tuyển Anh thi đấu dưới sức, Eberechi Eze là cái tên hiếm hoi để lại dấu ấn. Anh thi đấu đầy nỗ lực, sáng tạo và cho thấy phẩm chất của một ngôi sao đang lên trong màu áo Tam Sư.
Scholes gửi thông điệp thẳng thắn tới MU
Ngay sau trận đấu, huyền thoại Paul Scholes đã đăng trên Instagram dòng chữ ngắn gọn: “Just buy him…” – như một lời kêu gọi dành cho ban lãnh đạo Manchester United. Bài đăng nhanh chóng gây chú ý, bởi Scholes nổi tiếng là người ít khi phát biểu công khai về các thương vụ chuyển nhượng. Thông điệp này càng có ý nghĩa khi Eze vừa có màn trình diễn ấn tượng ngay giữa lúc MU đang tìm kiếm sự sáng tạo ở tuyến giữa.
Eze – tài năng đang lên và là mục tiêu đáng giá
Eze hiện còn hợp đồng với Crystal Palace tới năm 2027 và đã khẳng định mình ở đấu trường lớn, đặc biệt với bàn thắng quyết định giúp Palace thắng Manchester City trong trận chung kết FA Cup gần đây. Màn trình diễn ổn định cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG khiến giá trị của anh tăng cao trên thị trường chuyển nhượng. Với phong cách chơi bóng thông minh, tốc độ và kỹ thuật, Eze được xem là mẫu cầu thủ có thể mang lại sức sống mới cho hàng công MU.