
Paul Pogba vẫn giữ tinh thần lạc quan.
Sau quãng thời gian dài bị treo giò, tiền vệ Paul Pogba hiện đang tận hưởng cuộc sống yên bình tại Monaco, vẫn giữ nụ cười trên môi dù chấn thương mới đây khiến anh lỡ hẹn màn tái xuất ở Champions League trước Tottenham.
Cựu tiền vệ Manchester United chính thức ký hợp đồng với Monaco hồi tháng 6, chỉ vài tháng sau khi được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án cấm thi đấu từ 4 năm xuống còn 18 tháng. Pogba bị treo giò năm 2023 vì dương tính với chất DHEA khi còn khoác áo Juventus, nhưng anh luôn khẳng định mình vô tội – và cuối cùng CAS xác nhận việc sử dụng chất cấm là “không cố ý”.
Tưởng chừng Pogba sẽ có thể ra mắt đội bóng mới trong trận gặp Angers cuối tuần qua, nhưng anh lại gặp thêm một vấn đề thể lực nhỏ. Dù vậy, HLV trưởng Sebastien Pocognoli vẫn tỏ ra lạc quan về tinh thần của tiền vệ người Pháp.
“Paul đang tập luyện, nhưng chưa thể hoàn toàn. Đây là quá trình cần tiến hành từng bước một,” ông Pocognoli chia sẻ trước trận đấu gặp Tottenham. “Hôm thứ Hai, cậu ấy lần đầu tiên tham gia buổi tập cùng toàn đội dưới sự dẫn dắt của tôi.
Cậu ấy cười rất nhiều, tương tác tích cực với các đồng đội. Với tôi, đó chính là bước khởi đầu – và giai đoạn này có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Nhưng điều quan trọng là Pogba đã trở lại trên sân tập, điều đó khiến tôi rất vui.”
HLV Pocognoli – người mới được bổ nhiệm hôm 11/10 – sẽ có trận ra mắt trên sân nhà Stade Louis II khi Monaco tiếp đón Tottenham giữa tuần này ở Champions League.
Dù còn một chặng đường dài để trở lại phong độ đỉnh cao, Pogba vẫn cho thấy tinh thần tích cực và quyết tâm tái sinh sự nghiệp. Ở tuổi 32, anh đang bước đi chậm mà chắc, với nụ cười và niềm tin – thứ vũ khí mạnh nhất giúp anh vượt qua những tháng ngày giông bão.