
Andre Onana đã phải nhận một lời chỉ trích nặng nề
Thủ môn Andre Onana của Manchester United đang phải hứng chịu áp lực cực lớn khi bị nhà báo thể thao kỳ cựu Richard Keys gán mác “bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ”. Lời nhận xét nặng nề này được đưa ra ngay trước khi MU chạm trán Arsenal ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh, trong bối cảnh Onana vừa kịp bình phục chấn thương để trở lại khung gỗ.
Phát biểu trên kênh beIN SPORTS, Richard Keys thẳng thắn cho rằng mức phí 44 triệu bảng để đưa Onana về là “quá nhiều”, đặc biệt khi MU đã để thủ môn đẳng cấp thế giới David de Gea ra đi. So sánh với thương vụ Gianluigi Donnarumma rời PSG chỉ 25 triệu bảng, ông càng nhấn mạnh sự chênh lệch và đặt dấu hỏi về quyết định của đội chủ sân Old Trafford.
Không chỉ Onana, Richard Keys còn bày tỏ sự hoài nghi với cả chiến dịch chuyển nhượng mùa hè của HLV Ruben Amorim. Ông cho rằng Bryan Mbeumo bị mua quá đắt với 75 triệu euro, Matheus Cunha là “gã trai tiệc tùng” không đáng giá tương tự, và Benjamin Sesko cũng chưa đủ thuyết phục.
Dù vậy, cựu tiền đạo Andy Gray đã lên tiếng bảo vệ ba tân binh tấn công, khẳng định họ thực sự có chất lượng và sẽ ghi nhiều bàn thắng hơn mùa trước. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh kết quả vẫn phụ thuộc vào phong độ ở hàng thủ, một lời ám chỉ rõ ràng tới Onana.
Manchester United, đội bóng chỉ cán đích ở vị trí 15 mùa trước, sẽ phải tiếp đón á quân Arsenal vào Chủ nhật. Với hàng loạt áp lực từ dư luận, đặc biệt ở vị trí thủ môn, HLV Ruben Amorim và các học trò chắc chắn sẽ phải nỗ lực tối đa ngay từ trận mở màn.