
HLV Oliver Glasner giữ chân thành công Marc Guehi.
Nhân vật gây ra cú lật kịch tính này không ai khác chính là HLV Oliver Glasner – người đã đứng vững trên quan điểm cá nhân, bất chấp sức ép từ thỏa thuận và toan tính tài chính của CLB Crystal Palace.
Từ đầu mùa hè, Glasner đã thể hiện rõ lập trường: giữ chân Guehi bằng mọi giá. Dù ban lãnh đạo Palace đã tiến rất gần tới việc đạt được thỏa thuận 35 triệu bảng với Liverpool, HLV người Áo vẫn kiên định, đưa ra yêu cầu bắt buộc rằng chỉ để Guehi ra đi nếu tìm được người thay thế xứng đáng. Khi thời gian gấp rút, mọi phương án thay thế – từ Manuel Akanji, Ousmane Diomande đến Igor Julio – đều không khả thi, và thương vụ chính thức đổ bể.
Đáng nói, Glasner không chỉ thể hiện tiếng nói chuyên môn trong phòng họp. Ông công khai chỉ trích sự chậm trễ của CLB trên thị trường chuyển nhượng, tạo ra áp lực hữu hình lên lãnh đạo cấp cao, buộc họ phải lựa chọn giữa 35 triệu bảng và sự ổn định chiến thuật. Kết quả, Chủ tịch Steve Parish chọn chiều theo thuyền trưởng – người chỉ còn chưa đầy 1 năm hợp đồng – thay vì chốt thương vụ với Liverpool.
Việc ngăn Guehi rời đi không chỉ khiến Liverpool lỡ mất trung vệ mục tiêu kế thừa Van Dijk, mà còn thay đổi toàn bộ cục diện. Palace giữ được trụ cột, nhưng cũng đánh đổi cơ hội thu về nguồn tài chính quan trọng. Trong khi đó, Guehi – dù bỏ lỡ cơ hội khoác áo đội bóng lớn – vẫn được thi đấu thường xuyên trong năm bản lề trước thềm World Cup, và có thể ra đi tự do hè 2026 với tư cách “món hàng hot”.
Tất cả diễn biến căng thẳng ấy cho thấy vai trò quyết định của Glasner trong ván cờ cuối. Ông không chỉ phá vỡ một thương vụ được cả hai CLB thống nhất, mà còn tái định hình chính sách nhân sự của Palace chỉ bằng lập trường cá nhân đầy cứng rắn. Trong cuộc đấu giữa thể thao và tài chính, chiến lược gia 51 tuổi đã thắng tuyệt đối – và Liverpool là bên rút lui với đôi tay trắng.