1. Nói về mức độ chơi rắn của HAGL thì rõ ràng họ chưa là gì cả so với phần lớn những cái tên còn lại ở V-League. 27 thẻ vàng/20 trận đấu là hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Nhất là khi, phần lớn thẻ vàng mà đoàn quân của HLV Graechen phải nhận đều từ những lỗi khá ngây thơ như câu giờ, hoặc tranh cãi ở vài thời điểm không cần thiết.
![]() |
HAGL từ chỗ chơi đẹp, không tì vết...Ảnh: Internet. |
Nhưng, nếu nhìn vào số thẻ đỏ thì tiêu chí đep - tử tế mà bầu Đức lệnh cho quân của mình phải theo e rằng đã đổ bể, khi họ đang cùng 6 đội bóng khác dẫn đầu về tấm thẻ nặng nhất ở một trận đấu.
Mà ngạc nhiên ở chỗ, thẻ đỏ đều là trực tiếp - có nghĩa đến từ những tình huống phạm lỗi nặng nề buộc các trọng tài phải rút thẻ truất quyền thi đấu luôn thay vì nhận cảnh cáo 2 lần thẻ vàng.
Có vẻ như, HAGL đang không còn đẹp hay sạch như nhiều người vẫn nghĩ.
2. Đương nhiên, đội bóng của bầu Đức vẫn chơi khá hiền so với phần còn lại của giải đấu. Nhưng có vẻ như càng về cuối khi chặng đường nước rút chạy trốn khỏi tấm vé xuống hạng, HAGL đã không còn... lành như trước.
Hiện tượng các cầu thủ phố Núi phản ứng, thậm chí quây trọng tài ngay trên sân đã không còn là chuyện lạ như hồi đầu mùa. Họ phản ứng chẳng có gì sai, khi đó là bóng đá.
Chỉ có điều, nó là ngạc nhiên với lứa cầu thủ mà bầu Đức khẳng định ngoan, lành... hay so với những biểu hiện ban đầu tại V-League, hay khi xuất hiện ở đội tuyển U19 tham dự các giải đấu khu vực, lẫn châu lục trước đây.
Và giờ, chẳng ngạc nhiên gì khi mà trong một trận đấu các cầu thủ trẻ của HAGL đã biết câu giờ, hoặc cũng bắt đầu có tiểu xảo để có lợi cho mình chứ chẳng ngô nghê như trước đây.
Về cơ bản, đi với ma thì phải mặc áo giấy cũng không có gì là sai bởi có khi cả V-League đều thế cả.
3. Bầu Đức từng khẳng định rằng ông và các cầu thủ trẻ của mình sẽ thanh thản nếu như chơi không lại ở V-League và xuống hạng. Điều này cũng bình thường, khi nói thẳng rằng HAGL mùa này chưa "đủ tuổi" để đá ở sân chơi này.
![]() |
... giờ thành một trong những đội dẫn đầu về thẻ đỏ. Ảnh: Internet. |
Tuy nhiên, càng về cuối mọi biểu hiện của các cầu thủ phố Núi có vẻ như họ không cam chịu điều đó. Và họ thay đổi nhiều điều khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên.
Mà không chỉ bắt đầu biết đá rắn, biết chơi tiểu xảo (tất nhiên không sai khi nằm ở mức độ cho phép) ngay cả cách chơi cũng có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ bằng việc đôi khi câu bóng bừa lên cho tiền đạo cao to dứt điểm.
Mọi thứ đang thay đổi rất mạnh mẽ ở HAGL để biến họ thành một đội bóng thực sự hơn là những nghệ sỹ trên sân cỏ và điều này lại không có gì phải bàn, khi bóng đá cần nhiều hơn là chỉ biết đá nhỏ, chơi kỹ thuật.
Chỉ có điều đừng phát biểu đẹp như tranh vẽ rồi thể hiện theo cách khác biệt rất xa như thế, để khiến người hâm mộ phải ồ lên và bảo rằng hóa ra nói với làm là một điều rất... khó như thế.