Nụ cười thơ trẻ của cha già

09:42 Thứ tư 24/04/2013

“Tôi như trẻ ra 10 tuổi”, Sir Alex Ferguson đã tuyên bố như vậy sau trận thắng Aston Villa. Đó là danh hiệu vô địch thứ 49 trong sự nghiệp cầm quân kéo dài 39 năm của HLV người Scotland. Vẫn nụ cười hồn hậu, vẫn cách ăn mừng như con trẻ, người ta đã thấy mùa xuân rạng rỡ của “cây trường sinh” vĩ đại ở Old Trafford đêm qua.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi


Cuộc đối đầu với Aston Villa cũng đánh dấu trận thứ 1496 của Sir Alex trên chiếc ghế quyền lực của M.U. Cột mốc 1500 sắp nằm lại phía sau và những kỷ lục khác nữa rồi sẽ bị chinh phục, bởi vì nhà cầm quân 71 tuổi chưa muốn dừng bước: “Đây mới là chức vô địch Premier League thứ 13 của tôi. Đâu thể dừng lại ở một con số xấu xí như vậy, phải không?”

Rõ ràng mọi chuyện vẫn chưa thể dừng lại. Mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu nữa và mục tiêu kỷ lục 95 điểm của Chelsea vẫn còn trước mắt. Sir Alex sẽ tiếp tục dẫn đoàn quân đáng tuổi con cháu trên con đường vạn lý trường chinh. Rồi cũng đến một lúc nào đó chiến lược gia vĩ đại phải nói lời tạm biệt để nghỉ ngơi trong ngôi đền huyền thoại, nhưng nụ cười thơ trẻ của ông mãi là biểu tượng chiến thắng vĩnh cửu ở Old Trafford…
D.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục