Tuy lực lượng bị sức mẻ nghiêm trọng vì hàng loạt trụ cột như Pato, Boateng, Aquilani... gặp phải chấn thương, nhưng với đội hình chấp vá, Milan vẫn không mấy khó khăn trong việc tạo nên một thế trận áp đảo trước đội chủ nhà Novara. Mặc dù vậy, kiểm soát được trận đấu theo ý muốn của mình không có nghĩa là sẽ dễ dàng có được bàn thắng.
Không đủ sức chơi đôi công cùng các nhà đương kiêm vô địch, Novara đã chọn giải pháp là tử thủ bên phần sân nhà và đợi thời cơ để tung ra đòn quyết định trận đấu. Những phút đầu tiên cũng đã cho thấy lựa chọn này của đội chủ nhà là hoàn toàn hợp lý vì tuy Milan có thời gian cầm bóng cũng như số pha dứt điểm hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, nhưng họ không một lần nào có thể đưa được bóng vào lưới của thủ thành Ujkani khi trước mặt anh là một bức tường phòng ngự vô cùng kiên cố.
Các cầu thủ Milan cứ sút, sút và sút, còn bóng thi cứ bật trở ra từ các hậu vệ của đội chủ nhà và nếu có may mắn vượt qua được bức tường dày đặt này thì trái bóng cũng chỉ đi thẳng ra bên ngoài. Chính điều này đã khiến cho hai đội kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, Novara sớm khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ khi chủ động đẩy cao đội hình tấn công các vị khách Milan. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng kéo dài được quá lâu khi Rossoneri nhanh chóng lấy lại thế trận và tiếp tục dồn ép đội chủ nhà.
Tưởng chừng kịch bản của hiệp một sẽ lập lại, khi Milan vẫn tiếp tục loay hoay tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Novara thì cuối cùng Ibrahimovic, người lẫn ấn tiên phong của Milan trong trận đấu này đã chịu lên tiếng. Phút thứ 57, tận dụng sai lầm trong khâu tổ chức bắt người của đối phương, tiền đạo người Thụy Điển đã không phạm bất cứ sai lầm nào từ ly gần để hạ gục Ujkani, mở tỷ số 1-0 cho Milan.
Có lẽ một bàn vẫn là chưa đủ, Milan tiếp tục không tha cho Novara khi tiếp tục bắn phá không thương tiếc khung thành của đối phương. Nhưng cũng phải đợi đến phút 73 thì họ mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm cận thành của Robinho.
Tuy nhiên đó cũng chưa phải là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, vì phút thứ 89, tận dụng một pha bóng hỗn loạn trước khung thành của Ujkani, Ibra đã không mấy khó khăn để có bàn thắng thứ hai cho riêng mình và cũng là bàn thắng thứ 3 cho Milan.
Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, kết quả chung cuộc Milan giành chiến thắng 3-0 trước Novara, qua đó có được được 40 điểm sau 19 vòng đấu và tiếp tục bám sát Juventus trên con đường chinh phục Scudetto mùa này.
Đội hình ra sân:
Novara: Ujkani; Morganella, Rinaudo, Centurioni; Gemiti, Garcia, Porcari, Pesce, Rigoni; Mascara, Caracciolo
AC Milan: Amelia; Abate, Mexes, Thiago Silva, Antonini; Ambrosini, Van Bommel, Nocerino; Emanuelson; Ibrahimovic, Robinho
Kết quả và lịch thi đấu loạt trận vòng 19 Serie A
22/01/2012
00h00
Roma 5-1 Cesena
02h45
Atalanta 0-2 Juventus
18h30
Bologna 0-0 Parma
21h00
Cagliari 0-0 Fiorentina
Lecce 2-2 Chievo
Novara 0-3 Milan
Palermo 5-3 Genoa
Siena 1-1 Napoli
Udinese 2-1 Catania
23/01/2012
02:45
Inter Milan vs Lazio
Không đủ sức chơi đôi công cùng các nhà đương kiêm vô địch, Novara đã chọn giải pháp là tử thủ bên phần sân nhà và đợi thời cơ để tung ra đòn quyết định trận đấu. Những phút đầu tiên cũng đã cho thấy lựa chọn này của đội chủ nhà là hoàn toàn hợp lý vì tuy Milan có thời gian cầm bóng cũng như số pha dứt điểm hoàn toàn vượt trội so với đối thủ, nhưng họ không một lần nào có thể đưa được bóng vào lưới của thủ thành Ujkani khi trước mặt anh là một bức tường phòng ngự vô cùng kiên cố.
![]() |
Ibracùng các đồng đội ăn mừng sau khi có bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Internet. |
Các cầu thủ Milan cứ sút, sút và sút, còn bóng thi cứ bật trở ra từ các hậu vệ của đội chủ nhà và nếu có may mắn vượt qua được bức tường dày đặt này thì trái bóng cũng chỉ đi thẳng ra bên ngoài. Chính điều này đã khiến cho hai đội kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, Novara sớm khiến cho nhiều người cảm thấy bất ngờ khi chủ động đẩy cao đội hình tấn công các vị khách Milan. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng kéo dài được quá lâu khi Rossoneri nhanh chóng lấy lại thế trận và tiếp tục dồn ép đội chủ nhà.
Tưởng chừng kịch bản của hiệp một sẽ lập lại, khi Milan vẫn tiếp tục loay hoay tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc của Novara thì cuối cùng Ibrahimovic, người lẫn ấn tiên phong của Milan trong trận đấu này đã chịu lên tiếng. Phút thứ 57, tận dụng sai lầm trong khâu tổ chức bắt người của đối phương, tiền đạo người Thụy Điển đã không phạm bất cứ sai lầm nào từ ly gần để hạ gục Ujkani, mở tỷ số 1-0 cho Milan.
Có lẽ một bàn vẫn là chưa đủ, Milan tiếp tục không tha cho Novara khi tiếp tục bắn phá không thương tiếc khung thành của đối phương. Nhưng cũng phải đợi đến phút 73 thì họ mới có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau cú dứt điểm cận thành của Robinho.
Tuy nhiên đó cũng chưa phải là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, vì phút thứ 89, tận dụng một pha bóng hỗn loạn trước khung thành của Ujkani, Ibra đã không mấy khó khăn để có bàn thắng thứ hai cho riêng mình và cũng là bàn thắng thứ 3 cho Milan.
Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, kết quả chung cuộc Milan giành chiến thắng 3-0 trước Novara, qua đó có được được 40 điểm sau 19 vòng đấu và tiếp tục bám sát Juventus trên con đường chinh phục Scudetto mùa này.
Đội hình ra sân:
Novara: Ujkani; Morganella, Rinaudo, Centurioni; Gemiti, Garcia, Porcari, Pesce, Rigoni; Mascara, Caracciolo
AC Milan: Amelia; Abate, Mexes, Thiago Silva, Antonini; Ambrosini, Van Bommel, Nocerino; Emanuelson; Ibrahimovic, Robinho
Kết quả và lịch thi đấu loạt trận vòng 19 Serie A
22/01/2012
00h00
Roma 5-1 Cesena
02h45
Atalanta 0-2 Juventus
18h30
Bologna 0-0 Parma
21h00
Cagliari 0-0 Fiorentina
Lecce 2-2 Chievo
Novara 0-3 Milan
Palermo 5-3 Genoa
Siena 1-1 Napoli
Udinese 2-1 Catania
23/01/2012
02:45
Inter Milan vs Lazio
|
Xuân Anh |
00:00 30/11/-0001