Nỗi buồn mang tên Donetsk

14:14 Thứ bảy 16/06/2012

Từ sáng sớm 15-6, hàng chục ngàn người dân từ khắp nơi ở Ukraine đã đổ về Donetsk với niềm hi vọng tràn trề. Họ diễu hành khắp các con phố, khu fanzone, quanh sân vận động và cả công viên...

Các nữ CĐV Ukraine đội mưa trước trận đấu - Ảnh: Thế Anh

Ai ai cũng sẵn sàng chờ đợi một chiến thắng. Vậy mà...

Vài phút trước khi trận đấu diễn ra, mưa ập tới như báo điềm chẳng lành cho người dân Ukraine. Dù vậy, hàng chục ngàn người ở khu fanzone vẫn kiên nhẫn chờ đợi dưới gầm sân vận động cũ kỹ gần đó.

Trong cơn mưa, dù không biết trận đấu bị hoãn nhưng hàng ngàn người hâm mộ vẫn cuồng nhiệt, luôn miệng la lớn: “Ukraine vô địch...!” Lọt thỏm trong dòng người ấy, người ta có cảm tưởng đêm qua người Ukraine sẽ “làm gỏi” tuyển Pháp.

Những hình vẽ trên mặt bị mưa trôi nhòe, áo quần ướt sũng nhưng chẳng có ai rời khu fanzone. Người mặc áo mưa, người đội mưa để dõi theo những đường banh của đội nhà. Hiệp một qua đi với tỉ số hòa, người Ukraine không vui nhưng vẫn tràn trề hi vọng cho hiệp sau. Anh Sekgey, người đứng cạnh tôi, tự tin: “Ukraine sẽ thắng, nếu anh cá tôi sẽ sẵn sàng...”.

Niềm hưng phấn và sự tự tin của người Ukraine bỗng dưng trôi theo những dòng nước sau cơn mưa khi hiệp hai bắt đầu được vài phút. Pháp đưa vào lưới trái đầu, người Ukraine gợn một chút buồn nhưng vẫn hi vọng cho một trận hòa. Nhưng khi trái thứ hai vào lưới Ukraine thì tiếng hò reo ngớt hẳn. Thay vào đó là những ánh mắt lo lắng, những cái ôm đầu tiếc nuối.

Còn 15 phút nữa mới kết thúc trận đấu nhưng nhiều người đã rời khu fanzone để ra về. Số nữa tìm đến các quán bia bên cạnh để quên nỗi cay đắng mà đội nhà đã gieo cho họ... Có lẽ nhiều người dân ở Donetsk đêm nay sẽ mất ngủ vì “ly cà phê không đường” được gửi đến từ Paris...!

Thế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục