
Hà Nội đã có những phút thăng hoa khi dẫn trước 2 bàn thắng.

Thế nhưng 4 bàn thắng của Dyanchenko đã khiến mọi nỗ lực của đội bóng thủ đô tan thành mây khói.

Các cầu thủ Hà Nội thẫn thờ sau khi phải nhận bàn thắng thứ 4. Dù đã gỡ hòa ngay sau đó thế nhưng mọi chuyện đã là quá muộn.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tất cả cầu thủ của Hà Nội đã đổ gục xuống sân. Quả thực họ chỉ cách chức vô địch 1 cái rướn chân của Samson. Thế nhưng bóng đá là vậy, luôn phải có người nhận lấy sự nghiệt ngã dù đã cố gắng hết sức.

Duy Mạnh đã bật khóc khi rời sân

Văn Hậu cũng không thể kìm được những giọt nước mắt. Trong một mùa bóng anh thực sự để lại nhiều dấu ấn cá nhân thế nhưng lại thất bại hoàn toàn trong việc giành danh hiệu, từ SEA Games cho đến giải đấu quốc nội.

Phải mất một hồi lâu, các cầu thủ Hà Nội mới có thể đứng dậy.

Thủ thành Văn Công là người khóc nhiều nhất. Dù đã chơi không tồi thế nhưng trong ngày mà Dyachenko thăng hoa, anh phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần.

Ánh mắt xa xăm của HLV Chu Đình Nghiêm.

Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội cũng thẫn thờ trước thất bại của đội nhà
Giang Nguyễn - BongDa.com.vn |
21:44 25/11/2017