“Tôi yêu em chân thành, đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”
Người Nga bao giờ cũng thế, kín đáo, ý tứ và tinh tế vô cùng,ngay trong từng cử chỉ cũng ẩn chứa một nét nào thi vị, ngay trong ánh nhìn cũng thấy lấp lánh những ấm áp đáng yêu. Người Nga nhạy cảm đến mức, họ thường trăn trở về một mối tình nào đơn phương, thấp thoáng lo sợ người yêu đến một lúc nào đó sẽ không còn yêu mình nữa…
Có những người lo sợ về mối tình của họ với nước Nga, họ sợ cái gì đến quá nhanh thì tan biến cũng chóng vánh, họ yêu từ từ và cảm nhận từ từ… cái cách người ta yêu bóng đá Nga hình như cũng phảng phất quy luật ấy. Nhưng với màn trình diễn đêm qua hẳn không ai có thể yêu những chàng trai ấy một cách từ từ cho được, và hẳn rằng, với những đôi chân như nhảy múa ở Wroclaw, chắc chắn rằng Puskin không cần quá da diết "cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em" nữa. Tình yêu lớn của Puskin đã có hàng triệu con tim đang thổn thức rồi…
Khi Arshavin tỉa bóng thông minh cho Shirokov thoát xuống bấm bóng đã tạo nên nét duyên dáng đầu tiên cho bài thơ Nga… lúc lên cao trào, lúc trầm lắng chủ động giữ nhịp, những chàng trai xứ sở bạch dương như đưa người xem vào một thế giới của những họa và nhạc. Những đường bóng nhịp nhàng, những pha đi bóng đẹp mắt, những lớp phối hợp ăn ý, tất cả đã tạo nên một cuộc chơi rạo rực cả cầu trường. Ngay cả khi CH Czech bất ngờ tìm được bàn gỡ nhờ khoảnh khắc loé sáng của bộ đôi Plasil - Pilar. Phút 52, Plasil chọc khe cực kỳ tinh tế để Pilar phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ thành Malafeev rồi dễ dàng sút vào lưới trống, những chú gấu Nga vẫn thể hiện được môt tâm lí bình tĩnh. Lặng lẽ nhưng quyết liệt, bình thản nhưng dào dạt nội lực bên trong. Đó là lí do vì sao, khi có bàn rút ngắn tỉ số, đội chơi hưng phấn hơn không phải là những viên pha lê CH Czech mà chính là những chàng trai Bạch Dương. Nga mới là đội chơi sắc sảo hơn với những đường phối hợp xẻ nách hàng phòng ngự CH Czech. Kết thúc trận đấu với tỉ số ngọt ngào 4-1 ngày ra quân quả là một tín hiệu tốt cho đoàn quân của Dick Advocaat… Tuy nhiên điều ngọt ngao hơn đó là Nga đã trình diễn một màn ra mắt thực sự ấn tượng. Họ đã chơi lối chơi tấn công đẹp mắt trên những đôi chân uyển chuyển nên thơ.
Pha solo tuyệt đỉnh và bàn thắng ấn định tỉ số 4-1 cho Nga của Pavlyuchenko không phải là dấu chấm cho bài thơ Nga mà những cầu thủ đêm qua đã viết, nó là một dấu ba chấm nhiều dư âm… Một dấu ba chấm để lại khúc vĩ thanh của chiến thắng trong lòng ta và mở ra cả một trời thơ đang chờ đợi những chàng trai Bạch dương ở phía trước…
(Bạn đọc: Trang Milan)
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”
Người Nga bao giờ cũng thế, kín đáo, ý tứ và tinh tế vô cùng,ngay trong từng cử chỉ cũng ẩn chứa một nét nào thi vị, ngay trong ánh nhìn cũng thấy lấp lánh những ấm áp đáng yêu. Người Nga nhạy cảm đến mức, họ thường trăn trở về một mối tình nào đơn phương, thấp thoáng lo sợ người yêu đến một lúc nào đó sẽ không còn yêu mình nữa…
Có những người lo sợ về mối tình của họ với nước Nga, họ sợ cái gì đến quá nhanh thì tan biến cũng chóng vánh, họ yêu từ từ và cảm nhận từ từ… cái cách người ta yêu bóng đá Nga hình như cũng phảng phất quy luật ấy. Nhưng với màn trình diễn đêm qua hẳn không ai có thể yêu những chàng trai ấy một cách từ từ cho được, và hẳn rằng, với những đôi chân như nhảy múa ở Wroclaw, chắc chắn rằng Puskin không cần quá da diết "cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em" nữa. Tình yêu lớn của Puskin đã có hàng triệu con tim đang thổn thức rồi…
![]() |
| Andrey Arshavin |
Khi Arshavin tỉa bóng thông minh cho Shirokov thoát xuống bấm bóng đã tạo nên nét duyên dáng đầu tiên cho bài thơ Nga… lúc lên cao trào, lúc trầm lắng chủ động giữ nhịp, những chàng trai xứ sở bạch dương như đưa người xem vào một thế giới của những họa và nhạc. Những đường bóng nhịp nhàng, những pha đi bóng đẹp mắt, những lớp phối hợp ăn ý, tất cả đã tạo nên một cuộc chơi rạo rực cả cầu trường. Ngay cả khi CH Czech bất ngờ tìm được bàn gỡ nhờ khoảnh khắc loé sáng của bộ đôi Plasil - Pilar. Phút 52, Plasil chọc khe cực kỳ tinh tế để Pilar phá bẫy việt vị băng xuống vượt qua cả thủ thành Malafeev rồi dễ dàng sút vào lưới trống, những chú gấu Nga vẫn thể hiện được môt tâm lí bình tĩnh. Lặng lẽ nhưng quyết liệt, bình thản nhưng dào dạt nội lực bên trong. Đó là lí do vì sao, khi có bàn rút ngắn tỉ số, đội chơi hưng phấn hơn không phải là những viên pha lê CH Czech mà chính là những chàng trai Bạch Dương. Nga mới là đội chơi sắc sảo hơn với những đường phối hợp xẻ nách hàng phòng ngự CH Czech. Kết thúc trận đấu với tỉ số ngọt ngào 4-1 ngày ra quân quả là một tín hiệu tốt cho đoàn quân của Dick Advocaat… Tuy nhiên điều ngọt ngao hơn đó là Nga đã trình diễn một màn ra mắt thực sự ấn tượng. Họ đã chơi lối chơi tấn công đẹp mắt trên những đôi chân uyển chuyển nên thơ.
Pha solo tuyệt đỉnh và bàn thắng ấn định tỉ số 4-1 cho Nga của Pavlyuchenko không phải là dấu chấm cho bài thơ Nga mà những cầu thủ đêm qua đã viết, nó là một dấu ba chấm nhiều dư âm… Một dấu ba chấm để lại khúc vĩ thanh của chiến thắng trong lòng ta và mở ra cả một trời thơ đang chờ đợi những chàng trai Bạch dương ở phía trước…
(Bạn đọc: Trang Milan)
|
00:00 30/11/-0001















