![]() |
![]() |
| Cổ động viên Pháp xuất hiện lác đác ở quảng trường trung tâm Donetsk |
Tại Euro lần này, hầu hết các đội tuyển đều đóng trên đất Ba Lan (13/16 đội). Trong 3 đội đóng ở Ukraine, người Pháp chọn khu liên hợp Kirsha ở Donetsk để đóng quân và tập luyện.
Chính vì người Pháp đóng quân một mình một cõi, rất xa về phía đông, nên các phóng viên quốc tế rất ngại lặn lội tới doanh trại của đội bóng xứ Gaulois. Những thông tin bên lề về đội bóng này chủ yếu xuất phát từ các phóng viên Pháp.
Vào hôm nay, khi trận đấu Ukraine – Pháp sắp diễn ra trên sân Donbass, hình ảnh người Pháp tại Donetsk cũng khá nhạt nhòa. Trong khi sắc màu vàng – xanh của Ukraine bao trùm cả thành phố, thì người Pháp chỉ lác đác từng nhóm nhỏ trên quảng trường trung tâm, trên sân ga, dọc đường phố và quanh sân vận động.
![]() |
![]() |
| Người Pháp sẽ bị áp đảo bởi các cổ động viên Ukraine - Đỗ Hùng |
Những tiếng hô “Allez les Bleus” (tiến lên những gã áo xanh) thi thoảng được cất lên, nhưng rời rạc và thiếu khí thế. Điều này rất tương phản với hình ảnh cổ động viên Hà Lan, Ý, Đức, Anh, Tây Ban Nha… luôn sôi nổi, cuồng nhiệt ở những nơi mà các đội tuyển này thi đấu. Sự lọt thỏm của Pháp giữa biển người Ukraine là điều có thể dự đoán được trong trận đấu tối nay trên sân Donbass.
Sự bất cân xứng giữa người Ukraine và người Pháp bên ngoài sân đấu có thể trở thành một áp lực lớn cho đội khách. Phát biểu trước trận đấu, hậu vệ Mathieu Debuchy của Pháp nói: “Đối đầu Ukraine sẽ rất khó khăn. Họ sẽ đầy quyết tâm với sự cổ vũ của đám đông người hâm mộ. Nhưng chúng tôi sẵn sàng đối đầu với các thách thức ấy”.


















