
Nick Woltemade ghi bàn cho Newcastle ngay trận ra mắt.
Sự ra đi của Alexander Isak để lại một khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ Newcastle United, nhưng chỉ sau một trận đấu, họ đã tìm thấy một người hùng mới. Nick Woltemade, tân binh trị giá 69 triệu bảng, đã có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn khi ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng quý giá cho Newcastle trước Wolves.
Bàn thắng của Woltemade là một pha lập công "đúng chất" tiền đạo cổ điển: một cú đánh đầu mạnh mẽ và quyết đoán ở cột xa sau đường tạt bóng xoáy và sâu. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ, không chỉ vì nó là bàn thắng đầu tiên của anh cho Chích chòe, mà còn bởi nó đến sau vỏn vẹn hai buổi tập cùng đội bóng mới. Với áp lực từ mức phí chuyển nhượng kỷ lục, Woltemade đã chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng.
Sự ra đi của Isak, một "Alexander Đại đế" từng được yêu mến, đã để lại nhiều vết gợn. Hành vi từ chối thi đấu vì muốn chuyển đến Liverpool đã làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ và khiến anh đánh mất tất cả những gì đã xây dựng tại Tyneside. Giờ đây, câu chuyện về Isak sẽ không còn được nhắc đến nhiều nữa, thay vào đó là một chương mới đầy hứa hẹn mang tên Nick Woltemade.

Nick Woltemade mang đến hy vọng cho Newcastle.
Dù chưa thể khẳng định Woltemade sẽ thể hiện ra sao trong mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên, nhưng HLV Eddie Howe đã có lý do để quyết tâm chiêu mộ anh. Trong bối cảnh tiền đạo khác là Yoane Wissa đang phải ngồi ngoài vì chấn thương, sự xuất hiện của Woltemade mang đến một niềm hy vọng lớn lao.
Woltemade có lối chơi khác biệt so với Isak, nhưng điều đó không có nghĩa là Newcastle sẽ yếu đi. Bàn thắng của anh, một pha đánh đầu mạnh mẽ mà Isak hiếm khi thực hiện, càng làm cho màn ra mắt này thêm phần ý nghĩa. Người hâm mộ Newcastle giờ đây không cần phải hoài niệm về những gì đã mất, mà chỉ cần trân trọng những gì họ đang có.
Khi tiếng reo hò vang lên sau pha ghi bàn, các cổ động viên đã có một anh hùng mới để ca ngợi, một tiền đạo mới để yêu mến. Woltemade không chỉ ghi bàn, anh còn mang đến niềm tin và hy vọng cho một khởi đầu mới đầy tươi sáng tại Newcastle United.