
Trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Bangladesh. Trong đó, tiền đạo trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ của CLB Thanh Hóa ghi bàn mở tỷ số từ pha dứt điểm gọn gàng. Đây là lần đầu tiên Ngọc Mỹ được tin tưởng đá chính và anh đã không làm người hâm mộ thất vọng.
Chia sẻ về khoảnh khắc thi đấu trên sân Việt Trì, nơi anh từng chơi cho đội bóng Phú Thọ, Ngọc Mỹ không giấu nổi niềm vui:
"Đây là trận đấu đầu tiên được đá chính và cũng là bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui và tự tin vì đã thi đấu trên sân này trước đó, nên không khí ở đây rất dễ chịu."
Dù có bàn thắng ấn tượng, Ngọc Mỹ thừa nhận mình vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là khả năng chạm bóng, di chuyển, phối hợp và dứt điểm. Anh cũng cho rằng, đội cần thêm thời gian để gắn kết hơn và hy vọng sẽ tiến bộ trong các trận đấu tiếp theo.
Một khoảnh khắc xúc động của Ngọc Mỹ là khi biết mẹ anh đã bật khóc khi nghe tin anh ghi bàn:
"Khi biết mẹ khóc vì bàn thắng của mình, tôi cảm thấy rất xúc động. Đó là niềm tự hào lớn khi đã làm mẹ vui và khiến gia đình tự hào. Mẹ luôn là nguồn động viên lớn lao đối với tôi."
Ngọc Mỹ khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu hết mình ở hai trận tiếp theo gặp U23 Singapore lẫn U23 Yemen, với mục tiêu giành chiến thắng và đứng đầu bảng để có vé dự VCK châu Á. Tài năng của CLB Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ lại tỏa sáng.