Nếu Đồng Tháp mua được Messi...

11:41 Thứ hai 25/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - HLV Phạm Công Lộc sau trận thua 2-5 trước Hà Nội T&T đã nói đùa rằng, ông đang nhắm mua Messi và Ronaldo về để vực dậy đội bóng.

Tất nhiên nó chỉ là câu nói vui của ông Lộc, nhằm giải tỏa bớt không khí nặng nề. Hàm ý của câu nói này không gì khác ngoài việc ông không hài lòng với phong độ của các cầu thủ Đồng Tháp, đặc biệt là các ngoại binh. Thế nhưng nếu chúng ta giả định rằng Đồng Tháp mua được siêu sao Lionel Messi, liệu đội bóng này có đứng dậy hay không?

HLV Phạm Công Lộc đang loay hoay trong việc đưa Đồng Tháp thoát khỏi cơn khủng hoảng. Ảnh: Quang Thịnh.

Khi Đồng Tháp mua Messi, nếu muốn đóng góp cho đội thì anh phải tái hiện “bàn thắng thế kỷ” của Maradona, như cái cách anh làm năm 19 tuổi trong trận bán kết Copa del Rey với Getafe, tức là cầm bóng từ giữa sân vượt qua 5 cầu thủ đối phương, vượt qua cả thủ môn và sút tung lưới trống.

Hẳn nhiên với trình độ của Messi và cầu thủ V-League, anh hoàn toàn có thể làm điều đó nhiều lần, nhưng bắt anh phải làm hàng tuần để mang về bàn thắng cho đội bóng thì e rằng hơi quá sức. Nói như vậy là bởi vì, ở Đồng Tháp hiện tại, ngoại trừ Samson Kpenosen còn thể hiện chút khát khao, các cầu thủ còn lại hầu như chẳng còn động lực thi đấu. Dù có cầu thủ xuất sắc về đá, mà đồng đội không chịu chạy thì anh đá với ai? Thế nên mới nói nếu Messi về Đồng Tháp thì anh chỉ có nước phải “tự thân vận động”.

Thời tiết, khí hậu tại Cao Lãnh luôn là thứ vũ khí đáng sợ, khiến các đối thủ của Đồng Tháp, đặc biệt là các đội bóng phía Bắc, luôn xuống sức nhanh chóng, thế mà trong trận đấu với Hà Nội T&T, dường như đội chủ nhà còn xuống sức trước cả đội khách. Vì sao vậy, vì tinh thần không có thì đôi chân muốn khụy, vậy thôi.

Bị chê lười di chuyển nhưng ngoại binh Marko Simic vẫn đóng góp nhất định vào lối chơi của Đồng Tháp. Ảnh: Quang Thịnh.

Đối với một đội bóng có thực lực trung bình yếu như Đồng Tháp, mục tiêu chính vẫn là trụ hạng, và với mục tiêu chỉ là trụ hạng trong giải đấu chỉ có 1,5 suất xuống hạng, việc yêu cầu tăng cường lực lượng để đáp ứng yêu cầu đó xem ra hơi quá lời. Nhìn lại lực lượng của Đồng Tháp, Samson Kpenosen vẫn cho thấy phẩm chất của mình, Marko Simic dù chẳng thể hiện nhiều nhưng nếu so với các ngoại binh của Long An, Than Quảng Ninh,... anh ta cũng chẳng đến nỗi quá tệ.

Còn nếu nói về chuyện nhà giàu, nhà nghèo, thì xin hỏi, Sông Lam Nghệ An có phải đội bóng nhà nghèo không? Họ cũng chảy máu tài năng hàng năm, ngoại binh cũng lúc hay lúc dở, nhưng họ vẫn đang sống khỏe dựa vào lứa trẻ dồi dào, và tinh thần quyết chiến của mình. Còn hiện tượng Hải Phòng, vẫn đang là “độc cô cầu bại” ở V-League, nếu chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy trên áo đấu của họ không có nhà tài trợ nào cả, họ cũng chẳng phải dư dả gì, nhưng vẫn tạo nên được một đội bóng đoàn kết, thống nhất và cực kỳ quyết tâm đó thôi.

Vậy cho nên, thay vì đổ lỗi cho V-League bây giờ là cuộc chơi nặng mùi kim tiền, đổ lỗi cho việc mua ngoại binh bị hớ, hay vô vàn lý do khác, CLB Đồng Tháp, từ cầu thủ đến ban huấn luyện nên tự nhìn nhận lại bản thân mình, liệu có thực sự muốn đá cho nhân dân Đồng Tháp vui hay không?

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

11:21 25/04/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục