
Carlos Baleba là mục tiêu hàng đầu của Manchester United.
Manchester United đang dồn mọi nguồn lực để chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba của Brighton trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 khép lại, theo yêu cầu cấp bách từ HLV Ruben Amorim. Brighton kiên quyết đòi hỏi 120 triệu bảng cho ngôi sao 21 tuổi, khiến “Quỷ đỏ” phải cân nhắc phương án trả trước 80 triệu bảng kèm phụ phí hoặc đưa Jadon Sancho vào giao dịch – dù phương án này không thuyết phục được đội bóng miền Nam.
Baleba, với tiềm năng vượt trội và lối chơi phù hợp triết lý của Amorim, là mục tiêu số một để gia cố tuyến giữa Man United. Nếu thương vụ không thành công trong mùa hè này, đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ quay lại vào năm 2026.
Trong trường hợp không thể có Baleba, Man United đã xác định Adam Wharton của Crystal Palace là lựa chọn thay thế hàng đầu. Tiền vệ 21 tuổi này được đánh giá cao nhờ khả năng chuyền bóng và đánh chặn, từng ghi dấu ấn với pha kiến tạo trong trận Community Shield trước Liverpool. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Wharton cũng không dễ dàng khi Crystal Palace có thể mất Marc Guehi và Eberechi Eze, khiến chủ tịch Steve Parish không sẵn lòng nhả thêm trụ cột. Đáng chú ý, Real Madrid cũng đang để mắt đến Wharton để gia cố tuyến giữa.
Ngoài hai mục tiêu chính, Man United cũng cân nhắc Morten Hjulmand của Sporting CP, dù lo ngại về khả năng thích nghi của anh với Premier League. Ederson của Atalanta cũng nằm trong danh sách quan tâm. Ngân sách chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” vẫn đủ linh hoạt nhờ các hợp đồng lớn trước đó như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko được thanh toán theo hình thức trả góp.
Baleba được cho là rất hào hứng với viễn cảnh gia nhập Man United, nhưng với mức giá cao và sự cứng rắn từ Brighton, thương vụ này hứa hẹn sẽ là thử thách lớn cho tham vọng tái thiết của Amorim.