Với sự tăng viện Smalling và Phil Jones như những lựa chọn hàng đầu, chất lượng hàng thủ M.U đáng lẽ là tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đã có những trấn thương “cướp người” của Sir Alex, song trong quá khứ, điều đó không bao giờ là lạ lẫm đối với M.U, hàng thủ M.U thực sự đã “mất” một thứ gì đó khác. Khi còn lành lặn, Vidic xứng đáng mang băng đội trưởng với phong độ cực cao đầu mùa giải, nhưng ngay cả khi ấy, người ta vẫn có cái suy nghĩ, vòng cấm của Quỷ đỏ chỉ sống nhờ hơi thở của Vidic, anh luôn là người cuối cùng, luôn là người đúng lúc, luôn là người đúng chỗ, nhưng anh cũng không thể như thế mãi một mình.
![]() |
| Thủ thành một thời Van der Sar - Ảnh: Internet |
Evra tiếp quản chức vị đội trưởng và đã làm được nhiều nhất trong số những người còn lại không dính chấn thương. Anh cùng với Phil Jones vẫn có những pha xông pha đột nhập rất lợi hại ở hai bên nách vòng cấm đối thủ. Tuy nhiên, tần suất thi đấu khủng khiếp từ đầu mùa đã khiến cả cầu thủ người Pháp lẫn “người đa năng” Phil Jones bộc lộ nhiều những khoảnh khắc hớ hênh, những tình huống lỗi đối với những cầu thủ có chức năng phòng ngự. Cộng với sự già nua của Ferdinand và non nớt của Smalling, không ít tiền đạo (không quá tên tuổi) đã xuyên thủng mảnh lưới M.U chỉ bằng những nỗ lực cá nhân. Thêm một dấu trừ buồn cho phong độ tệ hại của hàng thủ đó là những pha đốt lưới nhà mà riêng Phil Jones đã hai lần “dính tội”.
Thiếu từ trong khung thành
Lần lượt Vidic, Evra, và khi chính Evra cũng mắc lỗi thì đến lượt “lão tướng” Ferdinand trở thành người chỉ đạo. Song dường như sự kết nối ấy không hề hiệu quả, yếu tố bền chắc hoàn toàn phụ thuộc vào sự chính xác của Vidic, quyết liệt của Evra, kinh nghiệm của Rio, và sự xông xáo của các cầu thủ trẻ trong mỗi tình huống riêng biệt. Sẽ rất khác nếu từ phía sau lưng họ có một “tổng chỉ huy” đứng trong khung gỗ, một người có thể rảnh tay để bao quát tình hình, có thể hô hoán, và đặc biệt là được đồng đội tin tưởng và thấu hiểu. Bộ ba Van der Sar-Vidic-Rio ngày nào thực sự là một trong những sự kết hợp hoàn hảo nhất Sir Alex từng có. Không chỉ là một người dày dạn có khả năng chỉ đạo và phối hợp tuyệt vời với hàng thủ, bản thân Van der Sar đã luôn được fan M.U coi là “số 1” trong khung gỗ, đứng cạnh huyền thoại Smeichel, bởi những kỹ năng tuyệt hảo của một thủ môn ở anh, nó khiến cho chiếc áo của anh chưa ai có thể mặc vừa.
![]() |
| Anders Lindegaard đang khẳng định chổ đứng ở M.U - Ảnh: Internet |
Pha bay người của Anders Lindegaard trong trận đấu với Man City ở vòng 3 cúp FA đấm bay cú cứa lòng cực hiểm của Aguero thật kỳ lạ, giống với dáng điệu và hành động của cựu thủ thành người Hà Lan y hệt. Cái cách Van der Sar vươn thẳng người và đẩy hết sải tay cứu bóng đã thành một hình ảnh quen thuộc mang lại những tiếng reo hò tại sân Old Trafford. Tận dụng hoàn hảo lợi thế chiều cao, khả năng phán đoán và ra vào chuẩn xác đến 99,9%, đó là lý do để một người không quá xuất sắc về phản xạ như Van der Sar trở thành một bức tường với các tiền đạo, và trở thành niềm tin, thành tình yêu với những người yêu mến M.U. Nhìn những pha giật mình đổ người của David De Gea trong những bàn thua đầu mùa, những pha ra vào lỡ trớn như cơm bữa khi bắt bóng bổng, sự thất thế đến tội nghiệp khi tranh chấp, người ta khó có thể tin thủ thành trẻ người Tây Ban Nha có thể thay thế được Van der Sar trong tương lai gần.
Ở mặt tích cực hơn, thủ thành người Đan Mạch Lindegaard đang cho thấy quyết tâm trở thành số 1 của mình với những màn trình diễn khá ấn tượng, sự chắc chắn của anh là đáng ghi nhận, nhưng còn cần thời gian và những “trận cầu đinh” để khẳng định. Tiếc rằng, những cú phát bóng bằng chân của anh thường “vô hại” và đôi khi còn mang đến nguy hiểm cho đội nhà, một điểm làm người ta càng không thể không nhớ Van der Sar - một “chân chuyền” đứng trong vòng cấm của M.U nhiều mùa qua. Sự trở lại của Paul Scholes và những phát biểu “lưu luyến” của Van der Sar chắc chắn đã làm nhiều fan M.U thấp thỏm, vì họ biết dù đã 42 tuổi, anh vẫn còn nguyên phong độ đỉnh cao. Hàng thủ chắp vá của M.U thực sự sẽ đỡ làm người ta đau tim hơn nếu có một “miếng vá hoàn hảo” như anh vào lúc này, như cái cách Sir Alex đã cầu viện Scholes và Giáo sư đã mời Henry trở về. Dẫu sao, nếu anh không thể một lần trở lại, thì bóng dáng anh vẫn sẽ còn chập chờn ở đó, cho đến một ngày có một người đủ sức làm người hâm mộ thôi nhắc đến Van der Sar, như chính anh đã làm được khi làm mờ nỗi nhớ Smeichel.
(Bạn đọc: Trần Mạnh Quang)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















