
Manchester United chưa có lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cầu thủ.
Theo ESPN, Manchester United vẫn chưa thu được bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào từ những cầu thủ rời đi trong mùa hè này, bất chấp việc đội bóng cố gắng đẩy hàng loạt ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch.
Marcus Rashford được cho Barcelona dưới dạng cho mượn nhằm giảm quỹ lương, nhưng không mang về phí chuyển nhượng. Trong khi đó, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và Antony đều bị loại khỏi đội một nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ. Garnacho muốn đến Chelsea nhưng khoảng cách giá trị vẫn còn khoảng 20 triệu bảng, Sancho từ chối Roma, Antony không được Betis đáp ứng giá chuyển nhượng, còn Malacia hầu như không có CLB nào quan tâm.
Thêm vào đó, Rasmus Hojlund – bản hợp đồng được kỳ vọng từ hơn một năm trước – cũng nằm trong danh sách thanh lý. AC Milan đã rút lui, nhưng Napoli vẫn đang cố gắng đưa tiền đạo người Đan Mạch trở lại Serie A. Old Trafford tuyên bố không bán rẻ, nhưng khi đồng hồ đếm ngược tới hạn chót, họ sẽ khó tránh khỏi áp lực hạ giá từ các đối tác. Đây chính là thế khó: trì hoãn càng lâu, MU càng dễ bị ép giá trong giai đoạn “chợ chiều”.
Áp lực tài chính trở nên rõ ràng khi MU đã chi hơn 200 triệu bảng cho các tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, trong khi doanh thu từ bán cầu thủ vẫn là con số 0. Hàng công mới chưa chứng tỏ hiệu quả: sau hai vòng đầu Ngoại hạng Anh, MU chỉ ghi duy nhất một bàn từ tình huống phản lưới, lãng phí nhiều cơ hội ngon ăn. Hojlund, từng mong muốn gắn bó trong chuyến du đấu tại Mỹ, giờ bị gạt sang một bên khi Sesko xuất hiện, cho thấy sự lãng phí trong quản lý nguồn lực.

Hojlund sắp chia tay Man Utd.
Bế tắc trước khung thành Arsenal hay Fulham minh chứng rằng MU vẫn chưa hình thành lối chơi tấn công rõ ràng. Chỉ số xG cao nhưng bàn thắng đến chủ yếu từ tình huống cố định hoặc may mắn, khiến giá trị 200 triệu bảng của hàng công bị đặt dấu hỏi.
Với chưa đầy một tuần trước khi thị trường đóng cửa, MU phải nhanh chóng tìm giải pháp. Không kịp bán, họ sẽ giữ những cầu thủ thừa với mức lương cao; hạ giá quá sâu, họ đối mặt chỉ trích về quản trị yếu kém. Dù lựa chọn nào, bài toán cân bằng tài chính và hiệu quả đội hình vẫn là thách thức lớn cho lãnh đạo Old Trafford.