MU cũng choáng váng với Hojlund

09:05 Thứ sáu 11/04/2025

TinTheThao.com.vnTrận hòa 2-2 trước Lyon ở lượt đi tứ kết Europa League không chỉ là một kết quả gây tiếc nuối, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề của MU - từ hàng thủ thiếu chắc chắn đến hàng công rệu rã.

Hojlund tiếp tục chơi tệ trước Lyon.

Nếu Andre Onana tiếp tục là cái tên bị gọi tên vì những sai lầm đáng trách, thì Rasmus Hojlund lại khiến người hâm mộ thất vọng bởi sự “vô hình” đáng kinh ngạc suốt thời gian có mặt trên sân.

Sự mờ nhạt đến khó tin

Được kỳ vọng là trung phong của MU, Hojlund gia nhập Old Trafford với mức phí gần 75 triệu bảng. Nhưng những gì anh thể hiện trong trận gặp Lyon lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng đó.

Trong suốt 63 phút hiện diện trên sân, Hojlund chỉ chạm bóng đúng 11 lần, hoàn thành vỏn vẹn 2 đường chuyền và không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong lối chơi chung.

Không một pha rê bóng, không thắng nổi bất kỳ tình huống tranh chấp tay đôi nào, và cú dứt điểm nguy hiểm duy nhất của anh chỉ là một pha sút bóng thẳng vào tay thủ môn. Ngay cả cơ hội ngon ăn nhất ở hiệp một – cú sút từ cự ly chưa đầy 10 mét – Hojlund cũng bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Trong khi Hojlund mờ nhạt suốt gần 2/3 trận đấu, người thay thế anh – Joshua Zirkzee – chỉ cần 27 phút để tạo ra ảnh hưởng lớn hơn hẳn. Chân sút trẻ người Hà Lan có 13 lần chạm bóng, thực hiện 8 đường chuyền chính xác và ghi một bàn thắng quan trọng.

Những con số này càng nhấn mạnh thêm cảm giác rằng MU đã có một “số 9” không đúng người – ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Bên kia chiến tuyến, Georges Mikautadze của Lyon liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự MU, hoạt động rộng, linh hoạt và tạo ra áp lực thực sự. Đó chính là hình ảnh một trung phong hiện đại – điều mà người hâm mộ kỳ vọng ở Hojlund khi anh cập bến Old Trafford.

Tới lúc Hojlund nên ngồi dự bị.

Cơn khủng hoảng ở vị trí trung phong

Khi Nemanja Matic thẳng thắn chê bai Onana là “thủ môn tệ nhất MU trong lịch sử ”, có lẽ Hojlund cũng không tránh khỏi việc bị đặt dấu hỏi tương tự ở vị trí tiền đạo.

Dĩ nhiên, sự khác biệt ở đây là Hojlund còn rất trẻ và vẫn có thời gian để cải thiện. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ đợi ai. Và với một CLB như Manchester United, phong độ là thứ không thể bị đánh đổi bằng tiềm năng.

Không ai phủ nhận tài năng của Hojlund, đặc biệt là khi anh từng có chuỗi ghi bàn ấn tượng ở Champions League mùa trước. Nhưng sự thiếu ổn định, khả năng chọn vị trí kém và sự liên kết yếu với các vệ tinh xung quanh khiến anh ngày càng bị cô lập trong vai trò trung phong.

MU còn nguyên cơ hội ở Europa League, và trận hòa 2-2 chưa phải là thảm họa. Để cứu vãn mùa giải, họ không chỉ cần sự hồi sinh từ tập thể, mà còn cần những lựa chọn hợp lý hơn trên hàng công.

Và nếu Hojlund chưa sẵn sàng trở thành “số 9” đích thực, có lẽ đã đến lúc anh nên ngồi lại trên ghế dự bị – để lắng nghe, học hỏi và chuẩn bị cho một sự trở lại thật sự, thay vì tiếp tục trở thành cái bóng mờ trên sân.

An Cát | 09:05 11/04/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục