MU đang phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích sau màn trình diễn đáng thất vọng tại đấu trường Europa League. Phong độ yếu kém trên sân nhà cùng một thái độ thi đấu có phần hời hợt bạc nhược của các cầu thủ đã khiến tất cả những ai yêu mến Quỷ đỏ không giấu nổi vẻ thất vọng. Chính vì thế trước khi bước vào trận đấu gặp West Brom, MU đã phải chịu khá nhiều sức ép. Nếu tiếp tục để mất điểm, nhiều khả năng họ sẽ bị Man City nới rộng khoảng cách và khó lòng bắt kịp trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên sau khi vòng đấu thứ 28 kết thúc, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Ngược lại MU lại đạt được những mục tiêu không ngờ tới.
Mục tiêu bắt buộc phải thắng đã được Sir Alex thể hiện rõ nét bằng việc ông đã tung ra sân đội hình có tới 3 tiền đạo, với mục đích không gì khác là tạo sức ép và tìm kiếm bàn thắng trước đội khách West Brom. 3 mũi giáp công Chicharito, Rooney, Welbeck sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bộ 3 tiền vệ Scholes, Ashley Young và Carrick. Tuy vậy với một sơ đồ 4-3-3 không mấy khi được triển khai trong mùa giải này, MU đã thi đấu khá chuệch choạc ở những phút đầu tiên. Việc tuyến giữa chơi không tốt đã tạo điều kiện để đội khách có cơ hội để tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. MU chỉ thực sự bắt nhịp với trận đấu sau khoảng 15 phút đầu tiên và bắt đầu áp đặt được thế trận của mình.
Người chơi nổi bật nhất bên phía Quỷ đỏ chính là lão tướng Paul Scholes với khả năng cầm nhịp, phát động tấn công rất tuyệt vời. Hầu hết những pha tấn công nguy hiểm của MU đều qua chân của Paul Scholes và từ một trong những đường chuyền bóng chính xác đến từ cm của lão tướng này, MU đã có được bàn mở tỷ số. Việc một lão tướng Paul Scholes phải tỏa sáng để gánh vác hàng tiền vệ của Quỷ đỏ có lẽ không phải là điều gì đó khiến người ta vui mừng. Hãy nhìn hàng tiền vệ của MU ở trận đấu trước đó với Bilbao không có Scholes, và ở trận này có Scholes để thấy rõ sự khác biệt. Sẽ là rất vui mừng nếu như Scholes hay Ryan Giggs tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch NHA mùa này của MU. Nhưng điều đó cũng sẽ khiến cho Quỷ đỏ phải suy ngẫm.
Xét một cách công bằng, MU trận này thi đấu không phải quá hay. Hàng tấn công dù cầm được nhiều bóng nhưng vẫn tỏ ra thiếu quyết đoán, thiếu chính xác trong những pha bóng quyết định. Ngoại trừ Rooney, cả hai chân sút còn lại là Chicharito và Welbeck đều tỏ ra rất vô duyên trong những tình huống dứt điểm. Welbeck đã có pha bỏ lỡ “đá ra ngoài khó hơn đá vào trong” từ đường chuyền dài chính xác của Scholes phút thứ 59, còn Chicharito cũng đã có những cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Rooney và Scholes thực sự đang là “lá phổi” và “trái tim” của MU. Nếu thiếu một trong hai cầu thủ này MU sẽ thực sự gặp rất nhiều khó khăn.
Bỏ qua những vấn đề còn tồn tại, nếu chỉ xét đến tiêu chí hiệu quả, MU sau trận này đã hoàn thành ở mức tối đa. Cú đúp của Rooney giúp Quỷ đỏ mang về trọn vẹn 3 điểm. Đáng mừng hơn ở trận đấu cùng giờ Man City đã bất ngờ gục ngã trên sân Liberty của Swansea. Với kết quả này, MU đã vượt lên trên Man City với 1 điểm nhiều hơn để đoạt lấy ngôi đầu bảng. Như vậy trái với nhiều dự đoán, bước ngoặt đã sớm xảy ra với lợi thế thuộc về MU. Phía trước Man City còn nhiều thử thách nặng ký khác như Chelsea hay Arsenal, còn MU không phải gặp đối thủ nào quá đáng ngại từ nay cho đến khi chạm trán chính Man xanh vào cuối tháng 04.
Chơi không thực sự thuyết phục nhưng vẫn đạt được những hiệu quả tối đa. MU vẫn thường lên ngôi vô địch bằng cách thức như vậy. Nhiều người cho rằng đó là may mắn, là vận đỏ của MU. Nhưng cũng đa số ý kiến khác lại nhận định đó là đẳng cấp, là bản lĩnh của Quỷ đỏ. Dù đúng hay sai, thì chỉ có một sự thực: kẻ chiến thắng sẽ có tất cả. Sẽ còn là quá sớm để khẳng định liệu MU có bảo vệ thành công chức vô địch của mình hay không. Nhưng một khi MU đã nắm được “cờ” trong tay thì họ sẽ luôn biết cách “phất” một cách hiệu quả nhất. Và nếu như vào cuối tháng 05 tới, MU lại một lần nữa đăng quang, thì khi đó nên giành cho họ những lời ngợi khen thán phục hơn là chỉ trích và chê bai.
![]() |
| Chơi không quá hay nhưng MU vẫn thu được những kết quả tốt nhất |
Mục tiêu bắt buộc phải thắng đã được Sir Alex thể hiện rõ nét bằng việc ông đã tung ra sân đội hình có tới 3 tiền đạo, với mục đích không gì khác là tạo sức ép và tìm kiếm bàn thắng trước đội khách West Brom. 3 mũi giáp công Chicharito, Rooney, Welbeck sẽ nhận được sự hỗ trợ từ bộ 3 tiền vệ Scholes, Ashley Young và Carrick. Tuy vậy với một sơ đồ 4-3-3 không mấy khi được triển khai trong mùa giải này, MU đã thi đấu khá chuệch choạc ở những phút đầu tiên. Việc tuyến giữa chơi không tốt đã tạo điều kiện để đội khách có cơ hội để tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm. MU chỉ thực sự bắt nhịp với trận đấu sau khoảng 15 phút đầu tiên và bắt đầu áp đặt được thế trận của mình.
Người chơi nổi bật nhất bên phía Quỷ đỏ chính là lão tướng Paul Scholes với khả năng cầm nhịp, phát động tấn công rất tuyệt vời. Hầu hết những pha tấn công nguy hiểm của MU đều qua chân của Paul Scholes và từ một trong những đường chuyền bóng chính xác đến từ cm của lão tướng này, MU đã có được bàn mở tỷ số. Việc một lão tướng Paul Scholes phải tỏa sáng để gánh vác hàng tiền vệ của Quỷ đỏ có lẽ không phải là điều gì đó khiến người ta vui mừng. Hãy nhìn hàng tiền vệ của MU ở trận đấu trước đó với Bilbao không có Scholes, và ở trận này có Scholes để thấy rõ sự khác biệt. Sẽ là rất vui mừng nếu như Scholes hay Ryan Giggs tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua đến ngôi vô địch NHA mùa này của MU. Nhưng điều đó cũng sẽ khiến cho Quỷ đỏ phải suy ngẫm.
![]() |
| MU đang bay trên đôi cánh Rooney |
Xét một cách công bằng, MU trận này thi đấu không phải quá hay. Hàng tấn công dù cầm được nhiều bóng nhưng vẫn tỏ ra thiếu quyết đoán, thiếu chính xác trong những pha bóng quyết định. Ngoại trừ Rooney, cả hai chân sút còn lại là Chicharito và Welbeck đều tỏ ra rất vô duyên trong những tình huống dứt điểm. Welbeck đã có pha bỏ lỡ “đá ra ngoài khó hơn đá vào trong” từ đường chuyền dài chính xác của Scholes phút thứ 59, còn Chicharito cũng đã có những cơ hội thuận lợi để ghi bàn nhưng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Rooney và Scholes thực sự đang là “lá phổi” và “trái tim” của MU. Nếu thiếu một trong hai cầu thủ này MU sẽ thực sự gặp rất nhiều khó khăn.
Bỏ qua những vấn đề còn tồn tại, nếu chỉ xét đến tiêu chí hiệu quả, MU sau trận này đã hoàn thành ở mức tối đa. Cú đúp của Rooney giúp Quỷ đỏ mang về trọn vẹn 3 điểm. Đáng mừng hơn ở trận đấu cùng giờ Man City đã bất ngờ gục ngã trên sân Liberty của Swansea. Với kết quả này, MU đã vượt lên trên Man City với 1 điểm nhiều hơn để đoạt lấy ngôi đầu bảng. Như vậy trái với nhiều dự đoán, bước ngoặt đã sớm xảy ra với lợi thế thuộc về MU. Phía trước Man City còn nhiều thử thách nặng ký khác như Chelsea hay Arsenal, còn MU không phải gặp đối thủ nào quá đáng ngại từ nay cho đến khi chạm trán chính Man xanh vào cuối tháng 04.
Chơi không thực sự thuyết phục nhưng vẫn đạt được những hiệu quả tối đa. MU vẫn thường lên ngôi vô địch bằng cách thức như vậy. Nhiều người cho rằng đó là may mắn, là vận đỏ của MU. Nhưng cũng đa số ý kiến khác lại nhận định đó là đẳng cấp, là bản lĩnh của Quỷ đỏ. Dù đúng hay sai, thì chỉ có một sự thực: kẻ chiến thắng sẽ có tất cả. Sẽ còn là quá sớm để khẳng định liệu MU có bảo vệ thành công chức vô địch của mình hay không. Nhưng một khi MU đã nắm được “cờ” trong tay thì họ sẽ luôn biết cách “phất” một cách hiệu quả nhất. Và nếu như vào cuối tháng 05 tới, MU lại một lần nữa đăng quang, thì khi đó nên giành cho họ những lời ngợi khen thán phục hơn là chỉ trích và chê bai.
Duy Nguyễn |
00:00 30/11/-0001















