Chân sút người Anh chính là điểm sáng hiếm hoi của M.U vào thời điểm này. Rooney đã ghi bàn trong ba trận gần nhất của Quỷ đỏ, bao gồm cả các bàn vào lưới Crystal Palace và Leverkusen. Thế nên, giờ đương nhiên Rooney sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của M.U trong trận đấu với Liverpool ở cúp Liên đoàn đêm nay, nhất là trong bối cảnh Robin van Persie chưa chắc đã có thể ra sân do đang bị chấn thương.
Việc Rooney đóng vai trò chim đầu đàn của M.U khiến người hâm mộ sân Old Trafford phải đặt ra câu hỏi, Quỷ đỏ sẽ ra sao nếu như mùa hè vừa rồi David Moyes không giữ được cầu thủ này ở lại?
Còn nhớ, nhiều cổ động viên M.U tỏ ra thất vọng khi đội bóng của họ không chiêu mộ được ngôi sao lớn nào trong suốt cả mùa hè, chỉ mua được Marouane Fellaini ngay trước giờ đóng cửa thị trường. Tuy nhiên, trong cuộc giao lưu trực tuyến với các độc giả trên toàn thế giới, cây bình luận hàng đầu nước Anh là Martin Samuel đã trấn an một fan đến từ Việt Nam, đại ý: “Bạn chẳng việc gì phải lo cả, bởi thực tế họ đang là nhà vô địch, họ chẳng những không mất đi cầu thủ nào và điều quan trọng nhất là giữ được Rooney. Hơn nữa, Fellaini cũng là một cầu thủ có chất lượng”.
Nhưng dường như Samuel đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Đúng là đội hình M.U không thay đổi, lại được bổ sung Fellaini, nhưng người ngồi trên ghế huấn luyện viên không còn là Sir Alex Ferguson, mà là David Moyes. Những con số thống kê không hề biết nói dối: M.U đang có sự khởi đầu tệ nhất trong vòng chín năm qua khi chỉ kiếm được 7 điểm sau năm vòng đầu tiên.
Moyes có thể biện bạch rằng thật ra trong năm vòng đó, M.U gặp tới ba đối thủ lớn là Chelsea, Liverpool và Man City. Nhưng điều này càng chống lại ông, bởi nó chứng tỏ cựu huấn luyện viên của Everton dường như không phải là con người của những trận đấu lớn, hay suy rộng ra là của những đội bóng lớn.
Khi còn dẫn dắt Everton, Moyes đã biến đội bóng này trở thành một đối thủ khó chơi, luôn gây nhiều trở ngại cho các ông lớn. Tới khi sang dẫn dắt đội bóng mạnh hơn là M.U, Moyes dường như lại đang kéo lùi một đội bóng với nhiều ngôi sao trong đội hình trở thành một đội bóng tầm thường, mà chỉ riêng việc cố sống cố chết chiêu mộ Fellaini, chứ không phải Mesut Oezil, đã thể hiện tư duy ấy.
Rooney và Moyes đều xuất thân từ Everton, và việc chuyển tới M.U được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của họ. Việc sang khoác áo một đội bóng lớn như M.U đã giúp Rooney bùng nổ, từ một cầu thủ trẻ triển vọng trở thành tiền đạo đẳng cấp thế giới. Nhưng còn với Moyes, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, khi ông tỏ ra ngộp thở, như con cá được đưa từ ao hồ ra biển lớn. Vì Moyes không phải là Rooney.
![]() |
| Rooney và Moyes đều xuất thân từ Everton, và việc chuyển tới M.U được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của họ. |
Việc Rooney đóng vai trò chim đầu đàn của M.U khiến người hâm mộ sân Old Trafford phải đặt ra câu hỏi, Quỷ đỏ sẽ ra sao nếu như mùa hè vừa rồi David Moyes không giữ được cầu thủ này ở lại?
Còn nhớ, nhiều cổ động viên M.U tỏ ra thất vọng khi đội bóng của họ không chiêu mộ được ngôi sao lớn nào trong suốt cả mùa hè, chỉ mua được Marouane Fellaini ngay trước giờ đóng cửa thị trường. Tuy nhiên, trong cuộc giao lưu trực tuyến với các độc giả trên toàn thế giới, cây bình luận hàng đầu nước Anh là Martin Samuel đã trấn an một fan đến từ Việt Nam, đại ý: “Bạn chẳng việc gì phải lo cả, bởi thực tế họ đang là nhà vô địch, họ chẳng những không mất đi cầu thủ nào và điều quan trọng nhất là giữ được Rooney. Hơn nữa, Fellaini cũng là một cầu thủ có chất lượng”.
Nhưng dường như Samuel đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Đúng là đội hình M.U không thay đổi, lại được bổ sung Fellaini, nhưng người ngồi trên ghế huấn luyện viên không còn là Sir Alex Ferguson, mà là David Moyes. Những con số thống kê không hề biết nói dối: M.U đang có sự khởi đầu tệ nhất trong vòng chín năm qua khi chỉ kiếm được 7 điểm sau năm vòng đầu tiên.
Moyes có thể biện bạch rằng thật ra trong năm vòng đó, M.U gặp tới ba đối thủ lớn là Chelsea, Liverpool và Man City. Nhưng điều này càng chống lại ông, bởi nó chứng tỏ cựu huấn luyện viên của Everton dường như không phải là con người của những trận đấu lớn, hay suy rộng ra là của những đội bóng lớn.
Khi còn dẫn dắt Everton, Moyes đã biến đội bóng này trở thành một đối thủ khó chơi, luôn gây nhiều trở ngại cho các ông lớn. Tới khi sang dẫn dắt đội bóng mạnh hơn là M.U, Moyes dường như lại đang kéo lùi một đội bóng với nhiều ngôi sao trong đội hình trở thành một đội bóng tầm thường, mà chỉ riêng việc cố sống cố chết chiêu mộ Fellaini, chứ không phải Mesut Oezil, đã thể hiện tư duy ấy.
Rooney và Moyes đều xuất thân từ Everton, và việc chuyển tới M.U được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của họ. Việc sang khoác áo một đội bóng lớn như M.U đã giúp Rooney bùng nổ, từ một cầu thủ trẻ triển vọng trở thành tiền đạo đẳng cấp thế giới. Nhưng còn với Moyes, có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, khi ông tỏ ra ngộp thở, như con cá được đưa từ ao hồ ra biển lớn. Vì Moyes không phải là Rooney.
Nhật Hoàng |
00:00 30/11/-0001













