Hôm nay sẽ là ngày mà Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đưa ra quyết định cuối cùng về địa điểm nơi sẽ diễn ra trận CK Copa giữa FC Barcelona và At. Bilbao. Ba ứng cử viên còn sót lại sau khi đáp ứng đủ các yêu cầu về công tác tổ chức là Santiago Bernabeu, Mestalla và Camp Nou.
Thế mới biết ở xứ sở của những chú Bò tót, bóng đá và chính trị luôn đi liền với nhau và truyền thống hay quá khứ là gì đó rất đáng tự hào. Chỉ là chuyện chọn một cái sân thuận lợi để tổ chức một trận chung kết thôi mà RFEF vấp phải bao nhiêu là ý kiến phản đối.
![]() |
| Mourinho không quan tâm đến chuyện ngoài lề. Ảnh: MD |
Xét trên bình diện rộng, Bernabeu chính là địa điểm thích hợp nhất để tiến hành trận thư hùng vào tháng 5 tới đây. Có điều, một trong hai đội tham gia trận đấu đó lại là Barca. CLB xứ Catalan “vô tình” chính lạ đại kình địch của đội bóng chủ sân ấy. Giả sử là một đội bóng TBN khác thì mọi chuyện sẽ chẳng ầm ĩ như thế này và Liên đoàn cũng khỏe khi chỉ lo công tác bên lề.
Chủ tịch Real, ông Florentino Perez chẳng đời nào chịu để Barca xông thẳng vào “hang ổ” của mình mà tung tăng nâng cúp. Vì thế ông đã đánh tiếng để làm sao Liên đoàn chuyển hướng sang sân khác. Nếu như Perez càng lo lắng bao nhiêu thì ngược lại HLV Mourinho lại càng bàng quan bấy nhiêu.
“Người đặc biệt” chẳng buồn quan tâm xem sân nhà của mình có bị “trưng dụng” cho Cúp Nhà Vua hay không? Ông nói: “Tôi chẳng quan tâm trận đấu đó diễn ra ở Bernabeu hay bên Trung Quốc.” Cũng bởi vì người ta muốn xem ông phản ứng như thế nào nên trong trận thắng 4-2 trước Levante trên sân nhà. Vậy mới có chuyện không ít khán giả đã bày tỏ quan điểm đứng về phía chủ tịch Perez khi giăng các biểu ngữ trên khán đài vào hôm qua.
Cũng không phải là khó hiểu cho HLV người Bồ Đào Nha. Ông đơn thuần chỉ là một “người làm thuê”, không màn thế sự đấu đá nhau trên trường chính trị hay lôi chuyện quá khứ ra làm chứng. Với ông, nhiệm vụ là đưa Real Madrid phá thế độc tôn của Barca ở Tây Ban Nha và giương ngọn cờ quý tộc trên đỉnh bóng đá châu Âu. Làm được những điều này người ta mới nhắc đến ông.
Vì vậy, ông chẳng quan tâm là đúng rồi, mặc kệ người ta.















