HLV Thiago Motta đã tỏ ra vô cùng tức giận sau khi Juventus bị loại khỏi Coppa Italia bởi Empoli. Dù Khephren Thuram ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong hiệp hai, nhưng "Bà đầm già" vẫn phải bước vào loạt sút luân lưu đầy căng thẳng. Cuối cùng, Empoli giữ vững tâm lý và thực hiện thành công cả bốn quả đá 11m, trong khi Dusan Vlahovic và Kenan Yildiz đều không thể ghi bàn cho Juventus.
Sau trận đấu, Motta không giấu nổi sự thất vọng và khẳng định rằng ông cảm thấy xấu hổ về màn trình diễn của đội bóng.
HLV người Ý nhấn mạnh rằng điều ông không thể chấp nhận là thái độ thiếu quyết tâm của các cầu thủ. "Bạn có thể chuyền sai, bạn có thể sút trượt. Nhưng bạn không thể thi đấu với thái độ sai lầm. Đây là một trận đấu rất quan trọng, và chúng tôi đã hoàn toàn làm hỏng nó," Motta phát biểu sau trận đấu.
Dù không nêu đích danh ai, nhưng theo nhà báo Giovanni Albanese của La Gazzetta dello Sport, Motta đặc biệt thất vọng với ba cái tên trong đội hình Juventus. Teun Koopmeiners là người đầu tiên bị chỉ trích khi liên tục có những đường chuyền thiếu sáng tạo và thường xuyên đưa bóng về phía thủ môn Mattia Perin thay vì phát triển lối chơi.
Ngoài ra, Nico Gonzalez cũng khiến HLV Motta thất vọng khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn từ sớm, trong khi Dusan Vlahovic không thể hiện được sự sắc bén trên hàng công và đá hỏng quả phạt đền đầu tiên trong loạt sút luân lưu.
Trận thua này không chỉ khiến Juventus bị loại khỏi Coppa Italia mà còn làm dấy lên nhiều dấu hỏi về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ dưới thời Motta.