Ngôi sao của Chelsea, Cole Palmer gửi lời cảnh báo hài hước tới người bạn thân Morgan Rogers, khẳng định anh sẽ "cho siết nợ" tận nhà nếu Rogers tiếp tục sử dụng màn ăn mừng biểu tượng của mình.
Cole Palmer và Morgan Rogers vốn là cặp bạn thân từ khi còn gắn bó ở lò đào tạo trẻ Manchester City. Mới đây, cả hai đã tái hợp tại Stamford Bridge sau khi Chelsea chi ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh lên tới 117 triệu bảng để chiêu mộ Rogers, vượt qua sự cạnh tranh gắt gao từ Arsenal.
Điều thú vị là cả hai cầu thủ đều sử dụng chung một kiểu ăn mừng độc đáo: xoa hai tay vào bắp tay như thể đang chịu đựng cái lạnh giá cực độ.
Tuy nhiên, năm ngoái, Palmer đã đăng ký bản quyền thương hiệu cho màn ăn mừng này với Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh, mặc dù trên thực tế, Rogers mới là người đầu tiên thực hiện nó trong một trận đấu chuyên nghiệp, sớm hơn Palmer vài ngày.
Rogers còn tiết lộ riêng kế hoạch chuyển nhượng với Palmer trước khi truyền thông hay biết. Palmer hào hứng nhớ lại: "Tôi luôn nói chuyện với Morgan, nhưng khi nghe tin Chelsea cố gắng chiêu mộ cậu ấy, tôi đã nhắn tin dồn dập hơn. Có thể cậu ấy phát phiền vì tôi, nhưng ít nhất giờ Rogers đã ở đây. Morgan báo ngay cho tôi khi thương vụ sắp hoàn tất. Thông tin hoàn toàn không bị rò rỉ, chỉ có tôi, cậu ấy và ban lãnh đạo cấp cao của CLB biết. Đó là một bí mật rất khó giữ, nhưng tôi đã làm được!".
"Morgan chắc chắn là một bản hợp đồng đẳng cấp thế giới, ai cũng biết cậu ấy giỏi thế nào. Cậu ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi, nên tôi rất hạnh phúc."
Do Rogers vừa tham dự World Cup cùng đội tuyển Anh, anh được phép xả hơi và sẽ chỉ hội quân cùng các đồng đội mới sau khi Chelsea kết thúc chuyến du đấu tiền mùa giải tại Australia và Châu Á.
Theo lịch trình giao hữu, Chelsea sẽ có cuộc đối đầu với Tottenham Hotspur vào ngày 1 tháng 8 năm 2026. Trước đó, The Bluea đánh bại Western Sydney Wanderers 6-4 ở trận đấu giao hữu.














