Các anh ấy nói nhân dân An Giang xem trận đấu đó cũng rất bất mãn với cách điều hành của trọng tài. Với những gì đang diễn ra ở nền bóng đá này, tôi chắc chắn rằng không bao giờ V-League đuổi kịp những nền bóng đá ở các quốc gia khác, như Thai-League chẳng hạn. Chỉ với một, hai người có tâm với bóng đá Việt Nam cũng không thể vực dậy nền bóng đá này, vì những bất cập đã mang tính hệ thống mất rồi. Để xem các cầu thủ Việt Nam đại diện quốc gia mà mang lối đá chặt chém ấy ra nước ngoài thi đấu thì trọng tài nước ngoài họ sẽ xử sao, thể diện đất nước sẽ ra sao?”.
Đó là phát biểu của HLV Nhan Thiện Nhân của đội An Giang, sau khi đội bóng của ông thua trận trước SLNA. Đặc biệt, ông Nhân bức xúc về tiếng còi thiên vị đội chủ nhà của trọng tài, và cách chơi thô bạo của các cầu thủ SLNA với đỉnh điểm là cú vào bóng thô bạo của Đình Đồng khiến Anh Hùng của An Giang gãy chân.
Như vậy, đây là HLV thứ hai (sau Huỳnh Đức) bày tỏ bức xúc về trọng tài và sự dã man của bóng đá Việt. Đáng tiếc thay, trước tình hình như thế, nhưng quyền Trưởng ban trọng tài Nguyễn Tấn Hiền phát biểu trên VTC News, cho rằng mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng như lo ngại: “Đâu, mọi người cứ nói cao lên chứ đấy sao có thể coi là bạo lực được. Bạo lực hay không thì chưa biết được, phải đợi VFF, VPF tổng hợp đánh giá thì mới biết đó có phải là những pha bóng bạo lực hay không. Mình sao biết thế nào là bạo lực hay không bạo lực, cái này cần phải phân tích rõ ràng thì mới nói được. Nếu cứ thấy gãy chân hay ngã chảy máu đầu mà nói bạo lực thì tôi nghĩ chưa chắc đúng, còn những cái khủng khiếp hơn thì sao, phải chờ đánh giá mới khẳng định chắc chắn được”.
Tương tự, VTC News cũng trích lời Quyền chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng cho rằng: “Cầu thủ va chạm chủ yếu là do bộc phát, thiếu kiềm chế trong một thời điểm nhất thời. Đấy là điều khó tránh khỏi, không chỉ gặp trong bóng đá Việt Nam, cũng không chỉ gặp trên sân cỏ. Tôi lấy ví dụ bản thân anh không muốn có va chạm, nhưng khi anh đi ngoài đường, chỉ cần va quẹt xe, lời qua tiếng lại là có khi cũng xảy ra xô xát rồi!”.
Chúng tôi hy vọng báo chí đăng sai lời của ông Hiền và ông Dũng, chứ nếu có những phát biểu ấy thật thì không còn gì để nói. Tính bạo lực của bóng đá Việt chẳng mới mẻ gì, nó xuất hiện không chỉ trong nước mà có cả ở các đội tuyển và người hâm mộ đều đã nhiều lần bức xúc, cụ thể ở các giải U 21 quốc tế, U-22 tại Campuchia, tuyển quốc gia ở vòng loại ASEAN Cup ngay trên sân Mỹ Đình, U-23 tại SEA Games 27 (trận gặp Brunei)...
Nếu thốt ra được những lời nêu trên, chỉ có hai khả năng: Thứ nhất là người ta học theo con đà điểu, cố tình rúc đầu vào cát để tránh né sự thật phũ phàng. Thứ hai là chẳng biết tí gì về bóng đá.
Rất mong là báo chí không đúng. Chứ nếu đúng thì chẳng còn gì để hy vọng, như lời tâm sự của HLV Nhan Thiện Nhân.
Đó là phát biểu của HLV Nhan Thiện Nhân của đội An Giang, sau khi đội bóng của ông thua trận trước SLNA. Đặc biệt, ông Nhân bức xúc về tiếng còi thiên vị đội chủ nhà của trọng tài, và cách chơi thô bạo của các cầu thủ SLNA với đỉnh điểm là cú vào bóng thô bạo của Đình Đồng khiến Anh Hùng của An Giang gãy chân.
![]() |
Như vậy, đây là HLV thứ hai (sau Huỳnh Đức) bày tỏ bức xúc về trọng tài và sự dã man của bóng đá Việt. Đáng tiếc thay, trước tình hình như thế, nhưng quyền Trưởng ban trọng tài Nguyễn Tấn Hiền phát biểu trên VTC News, cho rằng mọi chuyện chưa đến mức nghiêm trọng như lo ngại: “Đâu, mọi người cứ nói cao lên chứ đấy sao có thể coi là bạo lực được. Bạo lực hay không thì chưa biết được, phải đợi VFF, VPF tổng hợp đánh giá thì mới biết đó có phải là những pha bóng bạo lực hay không. Mình sao biết thế nào là bạo lực hay không bạo lực, cái này cần phải phân tích rõ ràng thì mới nói được. Nếu cứ thấy gãy chân hay ngã chảy máu đầu mà nói bạo lực thì tôi nghĩ chưa chắc đúng, còn những cái khủng khiếp hơn thì sao, phải chờ đánh giá mới khẳng định chắc chắn được”.
Tương tự, VTC News cũng trích lời Quyền chủ tịch VFF - ông Lê Hùng Dũng cho rằng: “Cầu thủ va chạm chủ yếu là do bộc phát, thiếu kiềm chế trong một thời điểm nhất thời. Đấy là điều khó tránh khỏi, không chỉ gặp trong bóng đá Việt Nam, cũng không chỉ gặp trên sân cỏ. Tôi lấy ví dụ bản thân anh không muốn có va chạm, nhưng khi anh đi ngoài đường, chỉ cần va quẹt xe, lời qua tiếng lại là có khi cũng xảy ra xô xát rồi!”.
Chúng tôi hy vọng báo chí đăng sai lời của ông Hiền và ông Dũng, chứ nếu có những phát biểu ấy thật thì không còn gì để nói. Tính bạo lực của bóng đá Việt chẳng mới mẻ gì, nó xuất hiện không chỉ trong nước mà có cả ở các đội tuyển và người hâm mộ đều đã nhiều lần bức xúc, cụ thể ở các giải U 21 quốc tế, U-22 tại Campuchia, tuyển quốc gia ở vòng loại ASEAN Cup ngay trên sân Mỹ Đình, U-23 tại SEA Games 27 (trận gặp Brunei)...
Nếu thốt ra được những lời nêu trên, chỉ có hai khả năng: Thứ nhất là người ta học theo con đà điểu, cố tình rúc đầu vào cát để tránh né sự thật phũ phàng. Thứ hai là chẳng biết tí gì về bóng đá.
Rất mong là báo chí không đúng. Chứ nếu đúng thì chẳng còn gì để hy vọng, như lời tâm sự của HLV Nhan Thiện Nhân.
Nhất Huy |
00:00 30/11/-0001