Mohamed Salah tố chịu bất công tại Liverpool.
Mối quan hệ giữa Mohamed Salah và Liverpool dường như đã chạm đáy sau khi tiền đạo người Ai Cập công khai chỉ trích gay gắt huấn luyện viên Arne Slot và ban lãnh đạo đội bóng trên Sky Sports. Sự việc bùng nổ sau trận hòa 3-3 Leeds United thuộc khuôn khổ vòng 15 Ngoại hạng Anh, khi cầu thủ này phải ngồi dự bị.
Đây là trận thứ ba liên tiếp ngôi sao 33 tuổi phải ngồi ngoài, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của anh tại Anfield. Quá thất vọng, ngôi sao mang áo số 11 khẳng định mình đã bị câu lạc bộ "đá ra đường" và xác nhận mối quan hệ với huấn luyện viên Arne Slot đã hoàn toàn đổ vỡ.
Đáng chú ý, Mohamed Salah đã lấy Harry Kane ra làm ví dụ để chứng minh sự bất công mà bản thân phải chịu đựng từ truyền thông và giới chuyên môn. Tuyển thủ Ai Cập cho rằng anh không nhận được sự kiên nhẫn như người đồng nghiệp.
Anh nói: "Tôi đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ ai trong thế hệ này kể từ khi đến Ngoại hạng Anh. Nếu tôi ở một đội bóng khác, truyền thông sẽ bảo vệ cầu thủ. Nhưng tôi là trường hợp duy nhất bị đối xử thế này". "Tôi xin lỗi nếu nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi nhớ có lần Harry Kane tịt ngòi 10 trận liền. Khi đó báo chí viết: 'Ồ, Harry chắc chắn sẽ sớm ghi bàn lại thôi'. Còn khi nói đến Mo Salah, mọi người lại hô hào: 'Cậu ta cần phải ngồi dự bị'. Tôi xin lỗi Harry, nhưng đó là sự thật".
Với việc công khai "tuyên chiến" trên truyền thông và so sánh cách đối xử, cánh cửa rời Anfield của tuyển thủ Ai Cập dường như đang mở toang hơn bao giờ hết.
Nếu bạn muốn nhìn lại hành trình vĩ đại của chân chạy cánh sinh năm 1992, hãy đọc bài: Chân dung Mohamed Salah: Hành trình của Vua Ai Cập.


















