Mohamed Salah không hài lòng với tình cảnh hiện tại ở Liverpool.
Trong một chia sẻ đầy thất vọng sau trận đấu, Salah bày tỏ sự không hài lòng khi liên tiếp phải ngồi dự bị trong ba trận đấu gần đây, một điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của anh.
Tiền đạo người Ai Cập đã không giấu nổi sự thất vọng khi nói với Sky Sports: "Tôi không thể tin được mình phải ngồi ngoài cả trận. Đây là lần thứ ba liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp của tôi. Tôi thực sự thất vọng. Sau tất cả những gì tôi cống hiến những năm qua, có cảm giác như câu lạc bộ đã gạt tôi ra khỏi kế hoạch." Salah cảm thấy như bị bỏ rơi và chỉ trích đội bóng đã không giữ lời hứa mà họ đã đưa ra trong mùa hè vừa qua.
Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa Salah và huấn luyện viên Arne Slot dường như đã trở nên căng thẳng. Ngôi sao người Ai Cập cho biết: "Trước đây chúng tôi từng có mối quan hệ tốt, nhưng giờ thì không còn gì cả, và tôi cũng chẳng hiểu tại sao." Salah cảm thấy mình bị đổ lỗi cho sự sa sút của đội bóng, mặc dù anh luôn nỗ lực hết mình để đóng góp cho Liverpool.
Cảm xúc của Salah càng thêm phức tạp khi anh bày tỏ sự không chắc chắn về tương lai tại Liverpool, thậm chí ám chỉ trận đấu với Brighton & Hove Albion sắp tới có thể là lần cuối cùng anh khoác áo "The Kop". Anh chia sẻ: "Tôi đã mời bố mẹ đến xem trận gặp Brighton sắp tới. Việc tôi có được ra sân hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn đến Anfield để nói lời tạm biệt người hâm mộ trước khi trở về dự Cúp bóng đá châu Phi (CAN), bởi tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi giải đấu đó kết thúc."
Tình hình hiện tại đang tạo ra một mối lo ngại lớn cho cả Liverpool và Salah khi họ sẽ đối đầu với Inter Milan tại Champions League trong tuần tới. Tình cảm của người hâm mộ Liverpool đối với Salah sẽ là yếu tố quan trọng trong việc quyết định tương lai của anh tại Anfield.













