Trao đổi về việc Brighton dừng bước tại bán kết FA Cup, Kaoru Mitoma thừa nhận sự tiếc nuối khi không thể ghi bàn trước lúc bước vào loạt luân lưu may rủi. Đồng thời, anh còn dành lời khen ngợi đến Aaron Wan-Bissaka, người đã có một màn thể hiện thực sự xuất sắc.
Chân sút người Nhật Bản chia sẻ:
"Tôi rất tiếc vì đã không thể ghi bàn, dù đã có một vài cơ hội để làm điều đó."
“Và thật khó để ghi bàn từ những quả phạt đền, vì vậy, tôi nghĩ mình có thể làm được điều gì đó tốt hơn trước khi bước vào loạt luân lưu."

Mitoma không thể hiện được nhiều trước Man Utd.
"Tôi chưa từng đối đầu với họ trước đây, nhưng tất cả các cầu thủ của Manchester United đều có chất lượng cá nhân cao. Thế nên, chúng tôi phải cẩn thận trong các tình huống phản công."
"Tôi nghĩ rằng toàn bộ trận đấu đã diễn ra tốt đẹp, nhưng sau cùng thì họ đã thể hiện được chất lượng của mình."
"Tôi cũng cần phải cải thiện. Wan-Bissaka là một đối thủ mạnh, đó là điều tôi đã nghĩ trong trận đấu. Có rất nhiều lần cậu ấy can thiệp vào quả bóng. Tôi nghĩ, đó là một thất bại hoàn toàn."