Chiến thắng tưng bừng với tỷ số 3-0 ngay trên sân khách trước Bologna giúp Milan tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi trong cuộc đua vô địch Serie A. Thầy trò Max Allegri đã có một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn đội chủ nhà tại vòng 23 để thu hẹp khoảng cách với kình địch cùng thành phố Inter xuống còn 5 điểm.
Hành quân đến sân Renato Dall'Ara với tâm thế của kẻ thách thức danh hiệu, Milan nhanh chóng thể hiện sự già dơ trước một Bologna đang khủng hoảng phong độ.
Dù đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm và kiểm soát bóng khá nhiều trong những phút đầu, nhưng sự khác biệt về đẳng cấp dứt điểm đã sớm định đoạt cục diện trận đấu. Rossoneri không cần tấn công dồn dập mà kiên nhẫn chờ đợi những sai lầm từ hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của đối phương.
Bước ngoặt đến ở phút thứ 20 khi hàng thủ Bologna tỏ ra lúng túng trong việc phá bóng giải nguy. Adrien Rabiot đã rất nhanh nhạy đoạt bóng rồi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Ruben Loftus-Cheek đệm lòng cận thành, khai thông thế bế tắc cho các vị khách.
Bàn thắng sớm giúp đôi chân của các cầu thủ Milan trở nên thanh thoát hơn hẳn, trong khi đội chủ nhà bắt đầu lộ rõ dấu hiệu tâm lý.
Khi hiệp một dần trôi về những phút cuối, tai họa tiếp tục ập xuống với đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Italiano. Phút 39, tiền đạo Christopher Nkunku có pha thoát xuống thông minh buộc thủ thành Ravaglia phải phạm lỗi trong vòng cấm.
Trên chấm 11m, chính chân sút người Pháp đã lạnh lùng đánh lừa thủ môn đối phương, nhân đôi cách biệt và gần như dập tắt ý chí chiến đấu của đội chủ sân Dall'Ara trước giờ nghỉ.
Ngay đầu hiệp hai, mọi hy vọng mong manh về một cuộc lội ngược dòng của Bologna đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một sai lầm cá nhân ngớ ngẩn. Phút 48, hậu vệ Juan Miranda thực hiện pha ném biên thảm họa, đưa bóng thẳng vào chân Rabiot ngay trước vòng cấm đội nhà.
Tiền vệ người Pháp không bỏ lỡ "món quà" này, anh bình tĩnh khống chế và dứt điểm chìm hiểm hóc, ấn định tỷ số 3-0 đầy chóng vánh.
Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự bất lực đến cùng cực của hàng công Bologna. Dù cầm bóng tới hơn 60% thời lượng trong hiệp hai và nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng các pha hãm thành của đội chủ nhà hoàn toàn thiếu tính sát thương.
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ chỉ vỏn vẹn 0,45 so với con số 2,62 của Milan, phản ánh đúng sự chênh lệch mênh mông về chất lượng chơi bóng giữa hai bên.
Ở chiều ngược lại, Milan đã chuyển sang trạng thái phòng ngự phản công thực dụng mang đậm thương hiệu của Max Allegri. Hệ thống phòng ngự của Rossoneri dưới sự chỉ huy của thủ thành Mike Maignan đã chơi cực kỳ tập trung, hóa giải mọi nỗ lực sút xa hay tạt cánh của đối thủ.
Sự xuất hiện của lão tướng Luka Modric ở khu vực giữa sân cũng giúp đội khách điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo, giữ sức cho các trụ cột khi chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Thắng lợi "3 sao" này không chỉ giúp Milan nối dài chuỗi trận bất bại tại Serie A lên con số 22, mà còn là lời tuyên chiến đanh thép gửi tới đội đầu bảng Inter. Với phong độ hủy diệt trên sân khách cùng sự tỏa sáng đồng đều của các tuyến, đội bóng áo sọc đỏ đen đang cho thấy họ sẵn sàng đua tranh Scudetto đến cùng.
Trong khi đó, Bologna tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ 5 trong 6 trận sân nhà gần nhất, buộc họ phải sớm xốc lại tinh thần nếu không muốn rơi tự do trên bảng xếp hạng.
Kết quả chung cuộc: Bologna 0-3 Milan
Cầu thủ ghi bàn:
Milan: Loftus-Cheek (20'), Nkunku (39' pen), Rabiot (48')
Nếu độc giả quan tâm lịch sử Serie A, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Serie A: Calcio và kỷ nguyên các huyền thoại.














