Hậu vệ Alessandro Bastoni đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất sự nghiệp tại quê nhà. Sau thất bại đau đớn của ĐT Ý trước Bosnia & Herzegovina tại chung kết play-off World Cup 2026, trung vệ thuộc biên chế Inter Milan đã trở thành "vật tế thần" trong mắt người hâm mộ xứ sở mì ống.
Đỉnh điểm của sự thất vọng đến từ chiếc thẻ đỏ mà Bastoni phải nhận khi Ý đang dẫn trước 1-0. Việc phải thi đấu thiếu người khiến đoàn quân Thiên thanh bị gỡ hòa và cuối cùng gục ngã trên chấm luân lưu đầy may rủi.
Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ không chỉ đến từ một trận đấu. Trước đó, Bastoni đã bị chỉ trích dữ dội vì pha "ngã vờ" tranh cãi trong trận Derby d’Italia với Juventus, khiến Pierre Kalulu phải nhận thẻ đỏ gián tiếp.
Chứng kiến áp lực khủng khiếp đè nặng lên người đàn em, huyền thoại Giuseppe Bergomi đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng trên Radio Nerazzurra:
"Bastoni phải rời nước Ý ngay lập tức vì sự an toàn của chính mình. Chúng ta đang chứng kiến sự chỉ trích quá mức nhắm vào một tài năng phi thường, một trong những hậu vệ hay nhất của bóng đá hiện đại. Tôi rất tiếc, nhưng vì lợi ích của chính cậu ấy, Bastoni cần tìm một bến đỗ ở nước ngoài."
Bergomi, người dành trọn sự nghiệp cho Inter và từng vô địch World Cup 1982, hiểu rõ sức ép khủng khiếp tại nước Ý. Ông tin rằng việc ra đi là cách duy nhất để Bastoni thoát khỏi sự thù ghét của các cổ động viên và bảo vệ sự nghiệp đang bị đe dọa bởi những yếu tố ngoài chuyên môn.
Sự việc của Bastoni một lần nữa báo động về vấn nạn "truy tìm vật tế thần" của bóng đá Ý sau mỗi thất bại của đội tuyển quốc gia. Hiện tại, Barcelona đang theo sát tình hình của trung vệ sinh năm 1999 này.














