Trong buổi bình luận trực tiếp loạt trận play-off Champions League trên kênh CBS Sports mới đây, cựu hậu vệ Micah Richards đã hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh thường thấy.
Nguyên nhân xuất phát từ sự xuất hiện đầy bất ngờ của huyền thoại bóng đá thế giới Ronaldo Nazario (người hâm mộ Việt Nam thường gọi là Ronaldo béo) với tư cách là khách mời đặc biệt của chương trình. Ngay khi kết nối trực tiếp với cựu tiền đạo người Brazil, Richards đã lập tức bày tỏ tình cảm nồng nhiệt của mình một cách vô cùng phấn khích.
Cựu cầu thủ Manchester City hét lớn trên sóng truyền hình:
"Ronaldo, tôi yêu anh. Tôi chẳng có câu hỏi nào cả, tôi chỉ muốn nói cho anh biết là tôi yêu anh". Ban đầu, do vấn đề âm thanh, Ronaldo gặp chút khó khăn trong việc nghe rõ lời bày tỏ của Richards, nhưng sau đó "Người ngoài hành tinh" đã mỉm cười gửi lời cảm ơn và khẳng định ông cũng có cảm tình tương tự với ban bình luận.
Sự cuồng nhiệt của Richards chưa dừng lại ở đó. Khi quay sang trò chuyện với người dẫn chương trình Kate Scott cùng các đồng nghiệp Thierry Henry và Jamie Carragher, anh tiếp tục thốt lên:
"Kate, bạn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra lúc này đâu. Anh ấy là Ronaldo 'xịn' đấy. R9, đôi giày bạc, đôi giày xanh, chiếc áo đấu màu vàng, những pha đảo chân ngoạn mục. Chúng ta vừa có anh ấy trên chương trình, thôi nào!".
Chương trình của CBS Sports vốn không thiếu những tên tuổi đình đám như David Beckham hay cựu vô địch UFC Khabib Nurmagomedov, nhưng đối với cá nhân Micah Richards, biểu tượng bóng đá Brazil mang một vị thế hoàn toàn khác biệt và vĩ đại hơn cả.
Sự góp mặt của Ronaldo Nazario diễn ra ngay trước thềm cuộc đụng độ giữa đội bóng cũ của anh là Inter Milan và đại diện Na Uy Bodo/Glimt tại vòng play-off Champions League.
Huyền thoại sinh năm 1976 đã có mặt trực tiếp tại sân vận động San Siro để theo dõi trận đấu. Đáng chú ý, Ronaldo không xuất hiện một mình mà đi cùng một người đá cặp cũ vô cùng ăn ý là Christian Vieri. Cả hai tiền đạo huyền thoại này đều có mặt để nhận những chiếc áo đấu đặc biệt được đóng khung trang trọng từ ban lãnh đạo đội bóng nước Ý, đi kèm với dòng chữ tri ân đầy ý nghĩa: "Một lần là Interista, mãi mãi là Interista".











