Ở tuổi 26 và 328 ngày, Kylian Mbappe đã chạm mốc 400 bàn — nhanh hơn Messi (27 tuổi 95 ngày) và Cristiano (28 tuổi 335 ngày). Hai bàn mới nhất đến trong chiến thắng 4-0 trước Ukraine, đưa Pháp tiến gần hơn đến World Cup và giúp Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn sau hai trận tịt ngòi tại Anfield và Vallecas — những trận khiến dư luận bàn tán nhiều.
Mbappe không chỉ ghi bàn, mà còn cất tiếng nói từ sâu bên trong sân Công viên các Hoàng tử. Anh bỏ lại hình ảnh “kẻ săn bàn” và khoác lên vai vai trò người thủ lĩnh, đứng ra bảo vệ Real Madrid và các đồng đội.
Carlo Ancelotti từng nói vui với AS: “Một điều tôi học được ở Real Madrid là hòa thôi cũng đủ để tạo ra khủng hoảng.”
Nhưng khi nghe câu hỏi từ COPE, Mbappe lại không cười: “Anh muốn tôi nói gì đây? Tôi chẳng có gì để nói. Ở Madrid, khi không thắng, người ta nói rất nhiều. Quá nhiều. Đó là chuyện bình thường.”
“Chúng tôi biết mình không thắng hai trận. Chúng tôi chơi rất tệ. Nhưng sau loạt trận quốc tế, chúng tôi sẽ trở lại để thắng Elche. Chúng tôi đang dẫn đầu LaLiga và nằm trong top 8 Champions League.”
Ngay sau đó, ngôi sao người Pháp đứng hẳn về phía đồng đội:
“Anh biết rõ mà, ở Madrid chỉ cần có điều gì không ổn là người ta sẽ dựng chuyện. Chúng tôi đoàn kết để giành mọi danh hiệu mùa này.”
Cú đúp và những phát biểu mạnh mẽ ấy đến trong mùa giải anh đang tạo nên lịch sử. Sau khi giành Chiếc giày Vàng đầu tiên năm ngoái, Mbappe đang tăng tốc để chinh phục lần thứ hai. Năm trước, anh ghi 31 bàn ở LaLiga và 44 bàn cả mùa. Hiện tại, anh đã có 13 bàn ở giải quốc nội và 18 bàn trên mọi đấu trường sau 16 trận.














