Matheus Cunha được kỳ vọng giúp củng cố hàng công của Quỷ đỏ bên cạnh Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo. Trước trận đấu, cả Sesko và Mbeumo đều đã nổ súng, khiến tiền đạo 26 tuổi càng nóng lòng ghi bàn ra mắt đội bóng mới.
Cunha, người từng tịt ngòi suốt 16 trận (tính cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển), đã phá dớp bằng cú đặt lòng chuẩn xác sau đường chuyền của Casemiro. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ ngày 26/4 và cũng là cú hích lớn cho tinh thần của tiền đạo người Brazil.
Cú dứt điểm mở tỷ số của Cunha giúp Man Utd vượt qua Brighton 4-2, qua đó nối dài chuỗi ba trận toàn thắng sau khi đánh bại Liverpool và Sunderland.
Sau trận, Cunha chia sẻ trong cảm xúc vỡ òa:
“Thật khó để nói điều gì vào lúc này. Tôi đã rất nỗ lực cho khoảnh khắc này. Đây là Manchester United, và những màn trình diễn như thế này cần trở thành điều bình thường. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi được là một phần của đội bóng này. Ghi bàn đầu tiên tại Old Trafford là giấc mơ của tôi, nhưng tất nhiên chiến thắng vẫn quan trọng hơn cả.”
Tiền đạo người Brazil cũng tiết lộ lời nhắn nhủ của hai người đồng đội sau bàn thắng:
“Tôi đã đùa với Bryan (Mbeumo) và Benjamin (Sesko), tôi nói rằng mình rất nóng lòng muốn biết cảm giác ghi bàn là thế nào. Khi tôi ghi được bàn, họ nói ‘Giờ thì cậu có thể tận hưởng rồi đó’. Sự ủng hộ của các đồng đội trong suốt cả ngày thật tuyệt vời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được là một phần của tập thể này.”
HLV Ruben Amorim cũng dành lời khen cho cậu học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết dù bàn thắng là phần thưởng xứng đáng, nhưng những đóng góp về mặt lối chơi của Cunha mới là điều khiến ông hài lòng nhất.












