Mason Mount đã đá chính 3 trận liên tiếp gần đây cho Manchester United và đang hướng tới lần thứ 4 trong cuộc tiếp đón Newcastle United vào ngày Boxing Day. Đây là sự tiến bộ vượt bậc so với ký ức buồn cách đây một năm, khi anh dính chấn thương chỉ sau 12 phút ra mắt HLV Amorim trong trận derby Manchester.
Nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó, Mount chia sẻ với Sky Sports:
"Thật sự rất khó khăn vì HLV mới vừa đến và tôi đang cố gắng hòa nhập. Khi cảm thấy cơn đau, tôi biết điều tồi tệ đã xảy ra. Phải mất vài ngày để bình tâm, nhưng sau đó tôi luôn tự nhủ: 'Phải tập trung ngay bây giờ. Mình có thể làm gì để trở lại nhanh nhất và ở trạng thái tốt nhất?'"
Dưới sự dẫn dắt của Amorim, Mount đang mang lại sự cân bằng và kỷ luật cho tuyến giữa Quỷ đỏ. Anh không chỉ tham gia tấn công mà còn tích cực pressing trong bối cảnh Bruno Fernandes chấn thương. Cựu cầu thủ Chelsea nhấn mạnh:
"Có rất nhiều điều mọi người không thấy, nhưng tôi nghĩ việc mang năng lượng vào sân là cực kỳ quan trọng. Việc tôi bắt đầu gây áp lực sẽ là tín hiệu để cả đội cùng di chuyển. Tôi được chơi cao hơn, xâm nhập vòng cấm nhưng khi mất bóng, tôi sẽ lùi về hỗ trợ các đồng đội ở tuyến giữa."
Với phong độ hiện tại, tiền vệ sinh năm 1999 tin rằng cánh cửa lên tuyển Anh vẫn rộng mở:
"Tôi nghĩ mình đang tiến rất gần đến đẳng cấp cao nhất của bản thân. Với những kinh nghiệm đã tích lũy được, tôi tin mình thậm chí có thể chơi hay hơn trước đây. Vài năm qua thật khó khăn, nhưng giờ tôi đã có nền tảng thể lực tốt và cảm thấy mình đã thực sự trở lại."
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Manchester United, hãy đọc bài Lịch sử đội bóng Manchester United.












