Marco Reus: Xin đừng là Deisler 2.0

00:21 Thứ tư 26/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Năm 2014 đúng là một cơn ác mộng đối với Marco Reus bởi những chấn thương quái ác đã khiến tiền vệ tài hoa của Borussia Dortmund không thể cùng Die Mannschaft chinh phục chiếc cúp vàng danh giá trên đất Brazil. Giờ đây, Marco Reus lại tiếp tục rời xa sân cỏ vì chấn thương. Những người yêu mến Reus đang hy vọng anh sẽ không là Sebastian Deisler 2.0.

Sebastian Deisler và Marco Reus có nhiều điểm khá tương đồng khi cả hai cùng khởi nghiệp tại Borussia Moenchengladbach, được đánh giá là những tiền vệ đầy tài năng mà bóng đá Đức đã sản sinh ra. Tuy nhiên, phong cách thi đấu của cả hai đều khác xa những tiền vệ kiểu Đức truyền thống. Deisler và Reus đều sở hữu ngoại hình đầy vẻ thư sinh, lối chơi đậm chất kỹ thuật, tốc độ và có phần nào đó mang phong cách nghệ sĩ.

Tuy vậy, số phận của Sebastian Deisler đã trở thành nỗi đau khôn nguôi cho người hâm mộ Bayern Munich nói riêng và nước Đức nói chung. Trong giai đoạn chuyển giao của bóng đá Đức, Deisler nổi lên là điểm sáng hiếm hoi để làm điểm tựa cho tương lai của “cỗ xe tăng”. Bằng chứng là Deisler đã thi đấu vô cùng ấn tượng tại Euro 2000 dù Die Mannschaft bị loại từ vòng bảng.

Đến World Cup 2002, Deisler được chờ đợi sẽ tỏa sáng rực rỡ cùng tuyển Đức. Nhưng chấn thương quái ác đã khiến tiền vệ tài hoa này chấm dứt ước mơ lần đầu tiên được tranh tài ở sân chơi World cup. Cơn ác mộng của Deisler vẫn chưa dừng lại, tháng 3/2006, anh tiếp tục dính chấn thương và bỏ lỡ World Cup 2006 ngay tại quê nhà. Đó là thời điểm mà người hâm mộ Đức đã đặt rất nhiều vọng vào tài năng của Deisler. Cuối cùng, Sebastian Deisler phải giã từ sự nghiệp ở tuổi 27 vì chấn thương vào năm 2007. Đó là một cái kết vô cùng bi đát cho Sebastian Deisler bởi tài năng thiên phú của anh đã không được trọng dụng bởi những chấn thương quái ác.

Số phận của Deisler đang khiến cho những người hâm mộ đội tuyển Đức vô cùng lo lắng khi chứng kiến Marco Reus liên tục rời xa sân cỏ để làm bạn với… bệnh viện. Tính từ đầu năm tới nay, Reus đã dính 6 chấn thương, phải nghỉ tổng cộng 164 ngày. Ngay trước thềm World Cup 2014, ngôi sao này bất ngờ dính chấn thương, phải bỏ lỡ chuyến hành quân tới Brazil dù đã chắc suất đá chính. Đầu mùa này, chỉ sau 2 trận tại Bundesliga, Reus đã lại phải nhập viện và đến vòng 8 (6/10), mới tái xuất. Đến ngày 10/11, Reus lại dính chấn thương và mới trở lại vào ngày 18/11. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày lành lặn, Reus đã lại phải nhập viện, lần này tới hết năm 2014, tức lỡ 5 trận còn lại của lượt đi.

Đây là một tổn thất vô cùng to lớn bởi sau sự ra đi của Mario Gotze và gần nhất là Robert Lewandowski, Marco Reus chính là niềm hy vọng số 1 và là ngôi sao sáng nhất của đội bóng áo vàng đen. Chưa hết, Dortmund đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi họ đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng Bundesliga và đối diện với nguy cơ rớt hạng. Hơn lúc nào hết, họ rất cần một đầu tàu như Reus để tìm lại niềm vui chiến thắng và trở lại vị thế vốn có của mình trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, như đã nói Dortmund phải làm quen với cuộc sống không Marco Reus khi anh tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Chấn thương đương nhiên là hiện tượng bình thường trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Thế nhưng, không ai muốn điều đó diễn ra một cách thường xuyên và liên tục đối với một cầu thủ tài năng như Marco Reus. Đã có không ít ví dụ điển hình về những cầu thủ tài hoa nhưng bạc mệnh vì những chấn thương đã cướp đi thời gian đẹp nhất trong nghiệp quần đùi áo số, khiến họ không thể tung hoành trên sân cỏ để cống hiến những gì tinh túy nhất cho thế giới bóng đá.

Vết thương trên thân thể rồi sẽ lành lặn nhưng cứ liên tục như vậy sẽ có tác động tiêu cực đến tâm lý cũng như việc duy trì thể lực và phong độ đỉnh cao của các cầu thủ. Không ai hy vọng Marco Reus sẽ giẫm theo vết xe đổ mà Sebastian Deisler đã trải qua, nhất là khi ngôi sao của Dortmund đang cho thấy anh không có duyên thi đấu cho tuyển Đức như tiền vệ Sebastian Deisler đã từng trải qua hơn một thập kỷ trước. Tất cả người hâm mộ bóng đá Đức đang nguyện cầu Reus sẽ không phải là Sebastian Deisler 2.0!

(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục