Marco Reus: Đi tìm sự khẳng định

14:17 Thứ năm 07/06/2012

Trong danh sách chính thức tham dự ngày hội EURO 2012 của đội tuyển Đức, người ta thấy có một cái tên vừa lạ vừa quen. Đó là một chàng trai có vóc người cao, thanh mảnh với mái tóc vàng ngắn cùng một khuôn mặt trẻ thơ. Nhưng, những người hâm mộ bóng đá Đức đều biết, anh là một họng pháo hạng nặng của cỗ xe tăng Đức trong chiến dịch chinh phục Châu Âu năm nay...

Marco Reus là một trong số ít những cầu thủ có vé sang Thụy Sĩ – Ukraina mùa hè năm nay mà không thuộc “nhóm Bayern” hay “nhóm Dortmund” (tính tới hết mùa giải vừa qua, Reus vẫn là thành viên của Monchengladbach). Việc cầu thủ vừa tròn 23 tuổi vào 31–5 vừa qua được chọn không phải là điều bất ngờ sau những gì anh đã làm được tại Moenchengladbach, góp phần giúp cho đội bóng này bay cao ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Bundesliga qua đó giành một suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Sinh ra tại Dortmund và ngay từ khi mới 15 tuổi, Reus đã gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng quê nhà. Nhưng sau 10 năm tập luyện nơi đây, đến hè năm 2006, Reus bất ngờ bị đẩy sang 1 CLB ở giải hạng 3 Đức là Rot Weiss Ahlen. Không nản chí, Reus chấp nhận và coi đây là một trong những thách thức mình phải trải qua, nếu muốn tiến tới đỉnh cao trong bóng đá. Mùa giải 2007–2008, anh được ra sân thi đấu 14 trận, và trong trận đấu cuối cùng, Reus đã trực tiếp ghi bàn đưa Ahlen thăng hạng.

Marco Reus (phải) sẽ là vũ khí bí mật của đội tuyển Đức tại EURO 2012? Ảnh: Internet.

Sau một năm thi đấu tại giải hạng hai Đức, vào ngày 25–5–2009, Reus chính thức có mặt tại giải đấu cao nhất nước Đức, khi kí vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với CLB Borussia M’Gladbach.

Ngay từ khi bắt đầu cập bến đội bóng miền tây nước Đức, Marco Reus đã tỏa sáng và có mặt trong hầu hết các trận đấu của Gladbach tại Bundesliga. Sau mùa giải đầu tiên, Reus chỉ có 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, nhưng điều này không làm anh đánh mất đi niềm tin của ban huấn luyện. Reus đã đáp lại niềm tin ấy với 10 bàn thắng cùng 10 pha kiến tạo trong mùa giải tiếp theo; để rồi đến mùa 2011 – 2012 vừa qua, Marco Reus thực sự bùng nổ khi anh có tới 21 lần lập công với 10 đường chuyền thành bàn, một con số đủ để thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất.

Trở thành ngôi sao mới của Đức và được chính HLV trưởng đội tuyển Đức, ông Joachim Loew đánh giá là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở Bundesliga”, nhưng ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Reus vẫn chưa để lại được nhiều ấn tượng.

Từng một lần được gọi lên tuyển vào năm 2010 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Malta, song khi đó Reus đã để vuột mất cơ hội thể hiện mình khi anh bị chấn thương trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, trong trận giao hữu với Thụy Sĩ vừa qua, Reus đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong màu áo Mannschaft khi anh ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 3–4(trận đấu Đức để thua Thụy Sĩ 3–5).

Với điểm mạnh là khả năng xử lí bóng ở tốc độ cao cùng tầm nhìn chiến thuật sắc bén, Marco Reus sẽ là quân bài bí mật mà HLV Loew muốn giành cho những người đồng nhiệm khác bên kia chiến tuyến. Hi vọng, Reus có đủ tự tin cũng như bản lĩnh để có thể phô diễn được hết tài năng, góp phần đưa đội tuyển Đức đạt tới ngôi Vương của bóng đá châu lục.

(Bạn đọc: Duy Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục