
The Blues gặp rất nhiều khó khăn trước Real Betis và bị dẫn trước trong hiệp một. Tuy nhiên, các bàn thắng của Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Jadon Sancho và Moises Caicedo đã giúp họ lội ngược dòng, thể hiện đẳng cấp vượt trội.
Cole Palmer dẫn dắt màn lội ngược dòng với hai pha kiến tạo xuất sắc, và Chelsea rõ ràng là đội bóng chơi tốt hơn khi liên tục phá lưới đối phương. Nhiều người từng lo ngại về sức ảnh hưởng của Antony khi đối đầu với Chelsea, nhất là sau quãng thời gian cho mượn ấn tượng từ Manchester United mùa này.
Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil gần như không tạo ra được đột biến trên hàng công, phần lớn do màn trình diễn áp đảo của Marc Cucurella bên phía hàng phòng ngự Chelsea. Cucurella đã có một mùa giải xuất sắc dưới thời HLV Enzo Maresca, và tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao ở trận chung kết Conference League.
Người hâm mộ Betis đã phải lên mạng xã hội ca ngợi hậu vệ trái này vì màn trình diễn ở Ba Lan.
Một người dùng bình luận: “Tất cả chúng tôi đều quan tâm đến Antony vì đang theo dõi trận đấu của Real Betis, nhưng nếu đây là trận Tây Ban Nha gặp Brazil, chúng tôi sẽ khen Marc Cucurella trên từng dòng tweet. Anh ấy đang áp đảo Antony.”
Một người khác viết: “Ít ai nói về hậu vệ trái tuyệt vời mà chúng ta có ở Tây Ban Nha tên Marc Cucurella.”
Người thứ ba nhận xét: “Trận tệ nhất của Antony khi chơi cho Betis. Cả trận Cucurella không bị qua người lần nào.”
Một ý kiến khác: “Có thể nói Marc Cucurella là hậu vệ trái hay nhất thế giới lúc này không? Tôi không còn nghi ngờ gì về Ngoại hạng Anh. Antony chỉ là một trong số nhiều tiền đạo cánh đẳng cấp mà anh ấy đã đánh bại mùa này."
The Blues khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1, qua đó giành danh hiệu châu Âu, trong khi cũng đã về đích trong top 4 Premier League.